Dạo này em có chuyện không vui. Vào WTT, em tìm được kha khá sự an ủi động viên. Nhưng cũng vào WTT, em thấy nhiều những tâm sự u ám quá. Sao bây giờ người ta yêu nhau rồi phản bội, lừa dối, trà đạp lên nhau nhiều thế? Em hoang mang quá... tự hỏi tình yêu có thật không? Tại sao rành rành là vốn rất yêu nhau, rồi cả cưới được nhau về, thế mà lại cứ phải làm cho nhau đau đớn, phải phản bội, phải đổi thay, phải trà đạp lên nhau làm gì? Tại sao lại cứ phải như thế? sao ông Trời không mặc nhiên sinh ra con người mà từ đầu đến cuối, chỉ yêu có một người thôi, càng ngày càng yêu và không thay đổi??? Đòi hỏi của em vô lý quá. Nhưng em ngán ngẩm những cảnh yêu đương mà lừa dối, phũ phàng với nhau, em chán cảnh toàn những tâm sự ngoại tình, phản bội, phụ bạc. Đấy là WTT chỉ là một cộng đồng rất nhỏ thôi đấy, vậy thì ngoài kia, số người còn lại không biết đến WTT, hok bao giờ tâm sự với WTT, còn có bao nhiêu người cũng yêu, cưới rồi bị đau khổ, bị trà đạp vì bị phản bội, phụ bạc, phũ phàng nữa...???


Ai cũng bảo em phải có niềm tin, cái gì qua rồi cũng sẽ qua, đời còn nhiều người tốt đẹp. Em cũng cố nhìn đời cho tươi sáng, cố chọn cái đẹp để mà nhìn thôi, nhưng những câu chuyện đau đớn như thế, cứ mọc thêm ra ở WTT, mọc thêm ra từ những người quanh em mỗi ngày. Biết là con người đã sống, có hạnh phúc thì cũng phải có lúc khổ đau, nhưng những ngày này em thấy u ám quá. Niềm tin vào tình yêu nứt, nứt, toác ra rồi như bị cái chày phang cho vỡ tan mất rồi


Em không hiểu tình yêu có thật không? là cái gì? hay con người chỉ biết đam mê tức thời, lúc hết rồi, thì sẵn sàng vứt bỏ tất cả để làm người mình đã từng đam mê đau đớn? còn những kẻ bên nhau đến hết đời, chẳng qua là vì chưa kịp đam mê người khác thì đã chết, đã già thôi ư???


Người ta hận bởi yêu nhau nhiều quá


Làm nhau đau cũng bởi quá yêu nhau


Ngày hôm nay, ngày mai và ngày sau...


Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất


Kẻ có tất là kẻ mất rất nhiều...


Năm tháng xoay vòng, người sống được bao nhiêu?


Sao cứ tranh nhau nếm vị đau tình ái?


Sao cứ mê mải tìm kiếm kẻ yêu mình?


Sao biết không yêu mà vẫn yêu nhiều thế?


Thơ em đi copy của em Gào rồi post lên đây đấy :D