Hôm nay mưa lụt cả Sài Gòn. Tự nhiên nghĩ lại chuyện cũ thấy chạnh lòng. Đang không có gì làm nên chia sẻ chút.
Em mới chia tay với bạn gái. Quen cũng lâu rồi. Bắt đầu từ 2013 nhưng vì em phát hiện ra cô ấy không được chung thuỷ nên chia tay 1 năm. Bỗng một ngày đẹp trời cô ấy quay lại năn nỉ ỉ ôi. Tự nhiên thấy tình yêu lớn kinh khủng. Ừ thì quay lại.
Thời gian trôi cũng đủ hiểu nhau thêm. Cô ấy không còn lăng nhăng như trước. Có điều em thấy k được tin tưởng lắm nên vẫn hơi vô tâm với tình yêu :)
Hai đứa bắt đầu nói tới chuyện tương lai.. nào cưới hỏi, làm ăn...
Yêu cũng thắm thiết lắm, tặng nhau những món đồ giá trị mong thắt chặt tình cảm hơn .. nào dây chuyền, nhẫn, điện thoại, dây nịt đồ ...
Em và người yêu cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương đớp hoa hồng hàng tháng. Thu nhập cũng tạm gọi là ổn. Đầu tiên là mua đất. Cô ấy mượn tiền em mua đất các bác ạ, mà may sao lúc đó e k đưa :)
Rồi 1 ngày đẹp trời, à không, cũng mưa gió như hôm nay... cô bị té xe, bay hết 6 cây răng :) ừ thì e đưa tiền cho đi làm răng mới. Đẹp hẳn ra!!! Thêm cái mũi nữa cũng tốn 1 khoản. Sale mà, ngoại hình kha khá tí dễ kiếm tiền hơn :)
Cô ấy nói em bỏ tiền ra kinh doanh shop với cô. E bỏ vốn cô bỏ công lợi nhuận chia đôi. Ừ thì chia. Yêu mà. Cô ấy quản lý luôn tiền bạc, em cần gì cô ấy đưa, ghi sổ hẳn hoi, nói chung tiền là doanh thu từ shop . Mọi thứ vẫn ổn và phát triển tốt. Năm nay năm xui của em nên e để cô đứng tên shop luôn. Xác định :)
Hai đứa hay khắc khẩu lắm, cãi nhau hoài, người ta nói cãi nhau nhiều hiểu nhau hơn, mẹ nó chia tay luôn các bác ạ:) lý do đơn giản, anh vô tâm, không hạp tuổi, rồi cả nhà nó phản dối bla bla... trước khi chia tay nó đòi lại hết mấy thứ đã tặng, khốn nạn nhất ngay cả tiền chi tiêu tối qua nó mới đưa cũng đòi nốt :) ừ thì đưa... rồi cho xem hẳn sổ sách. Ôi dm nó ghi e dùng hết 170 chai. Đúng bằng số tiền em bỏ ra đầu tư vào cái shop mà giờ nó đang đứng tên ấy ạ:) xong :)
Trước lúc đứt hẳn , em có thừa nhận luôn, em hết yêu anh rồi, em lợi dụng anh thôi :) dễ thương đến cạn lời :) Ngày trước quay lại thấy tình yêu to như núi, mà giờ xa lạ đến tởm lợm.
Ngớt mưa rồi, xách xe qua thằng bạn, làm như mùa mưa là mùa chia tay :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đây là một câu trong 50 điều người thành công nói với...
Mưa sẽ xóa hết ,những gì đã cũ
Vết thương lòng chua xót rồi cũng qua
Đau thương ấy xem như mình ngu muội
Giữ cho mình hay...