Chào cả nhà,


Mấy hum nay cháu bị tress quá nên muốn được chia sẻ tâm sự để các mẹ giúp cháu giải quyết vấn đề tình cảm này.


Cháu yêu em được 2 năm 7 tháng rồi, người yêu cháu xinh xắn, cao và rất vui tính hiện đang học diễn viên :( cách đây không lâu vào ngày kỉ niệm 2 năm 6 tháng em đã nói chia tay cháu với lý do là " Không hợp và cháu hay ghen và cháu không có tương lai ". Hum đấy cháu thực sự ko biết nói gì hơn, lúc đấy cháu nghĩ trong đầu là " uh, chia tay cũng được như vậy sẽ đỡ làm khổ nhau hơn, mà dù gì thì tính cách của em cũng khác quá nhiều so với mình + thêm là bố mẹ mình cũng không ưng em nữa có lẽ như vậy là cách giải quyết tốt nhất cho cả 2 đứa " cháu đã nghĩ như thế đó. Và rồi ở bên cạnh em cháu ko dám khóc, chỉ dám nằm ôm em nìn em khóc thôi ạ.... cháu thương lắm, lòng cháu lúc đấy như bị cắt xé ra từng miếng thịt ít nhiều tình cảm gần 3 năm trời dành cho nhau biết bao nhiêu chia ngọt sẻ bùi giờ lại phải chia tay như thế này...


Cháu dắt xe ra khỏi nhà em là nứoc mắt cứ dàn dụa hết cả ra... cháu khóc thuơng vì tình cảm cháu dành cho em vì thực sự cháu vẫn còn rất rất yêu em rất nhiều... cháu thương em lắm, em sống thiếu thốn tình cảm của gia đình từ nhỏ nên lúc nào ở noài em cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưg bên trong thì ko hề thế... em là một người hay suy nghĩ và nhớ rất lâu... Cháu nhớ về những kỉ niệm đẹp của 2 đứa... về đến nhà cháu cứ vò đầu ko biết mình đã quyết định đúng hay sai nữa ????


Hồi đầu cháu mới yêu em cháu chỉ xác định chơi bời thôi vì lúc đó cháu cũng ko có thiện cảm với em lắm...nên lúc đó yêu em nhưng cháu vẫn đi lại với 1,2 em nữa. Nhưg khi tiếp xúc và rồi đến khi em trao cho cháu những gì trong trắng nhất... thì cháu thực sự, thực sự cảm thấy ngạc nhiên và lúc đấy cháu đã bắt đầu yêu em mất rồi... cũng đúng vào lúc đó thì em phát hiện cháu lik tik với những đứa khác thì em thực sự shock. lúc đó em mới còn học cấp 3 và ngất lên ngất xuống ở trường... lúc đó cháu ko tin :( cháu không tin là có chuyện như thế...:( nhưg đến khi thằng em cháu buzz nick hỏi thăm thì cháu mới biết đấy là sự thật và lúc đó cháu mới thấy ân hận làm sao? cháu thấy thương và thấy tự trách mình là 1 thằng chả ra gì...


Rồi dần dần em cho cháu cơ hội và yêu em.... cháu yêu em nhiều hơn bao giờ hết, yêu hơn chính bản thân mình và e cũng vậy. Nhưg đến khi cháu cảm nhận dược tình yêu em dành cho cháu nhiều quá,nhiều đến nỗi nghẹn thở.... cháu đi uống nc với bạn cùng lớp, hoặc đứa nào đấy em cũng tỏ khó chịu ồi ghen tuông xong cãi nhau dọa tự tử cháu thực sự shock và ko biết làm như nào nữa.... cháu bảo với em là anh sợ em yêu anh nhiều quá... rồi em bảo em ko nghĩ anh có thể nói ra những câu như thế.... e sẽ cố ko như thế nữa... rồi hơn 2 tuần chúng cháu vẫn nhắn tin nhưg gặp nhau ít đi.... và rồi mấy hum đi cùng cháu thấy có số lạ nhăn stin cho em. cháu hỏi thì em bảo bạn cùng lớp, và cháu cũng thoải mái ko nói gì cả... nhưg đến hum em xin cháu đi lên bar cùng bạn cùng lớp thì cháu lại bắt đầu có lik cảm ko tốt, vì thằng đấy nó vẫn hay đưa đón ny cháu đi học khi cháu ko đưa đi đc. và có lần em khoe ảnh nó với cháu bảo HOT BOY lớp em đấy. Thế là y rằng hum đấy, cháu ko cho em đi nhưg em vẫn trốn cháu đi... cháu gọi em ko nghe.... ồi đến lúc 11h hơn em về thì cháu thấy kẹp 3 và nó ngồi cuối cùng ôm thằng bạn nó trong tình trạng nửa tỉnh nửa say..... lúc đấy cháu thực sự cảm thấy đau... đau lắm cháu hét lên chửi bọn nó... cháu kéo nó vào nhà bảo sẽ mách bà nó... nhưg nó say còn chả đứng đc... người dẻo như bún rồi bảo em xin anh đừng như thế.....đừng mách bà em... xong cháu quay sang chửi bọn bạn nó.... xong lúc về cháu nt chửi thằng kia là " Anh tin tưởng mày mà mày lại như thế này, anh *** thể ngờ ược mày là loại người như thế... mày biết nó ko uống đc rồi mà mày còn cho nó uống... " xong cháu nhận lại được tin nhắn là " nó cãi nhau với ông nên uống thế ấy, ông lo mà quan tâm ny mình hơn đi ".............................................................


hum ấy cháu phải trốn vào nhà em để lau măt mũi thay quần áo rồi chăm em, đêm nôn thêm mấy bãi nữa... cháu thương lắm, cháu hận lắm.... cháu quyết định là sẽ ko bao giờ như này nữa, cháu sẽ rời khỏi em... em làm cháu quá thất vọng bao nhiêu hi vọng tin ưởng giờ chốc lát vụt tan biến hết...


Nhưg em đã nhắn tin gọi đt xin cháu tha ỗi và rồi cháu lại quay lại yêu em... càng yêu em cháu lại càng hết mình hơn nữa... cháu yêu như thằng cuồng dại ý... cháu bỏ học, bỏ mọi thứ để được thấy em vui... và ết quả là 1 năm đấy cháu phải học lại T__T


Từ hồi đó cháu bắt đầu thiếu tin tưởng ở e, rồi đến khi em bảo cháu là cháu không có học hành, tuơng lai mù mịt, suy nghĩ ít, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền và không biết làm gì hơn.... rồi bảo cháu ghen, cháu hay đì đột... rồi ép chặt em quá.... và rồi chia tay.... em bảo sẽ cho cháu cơ hội nếu cháu thay đổi được.... và lúc đấy cháu biết mình phải làm như nào, ăn uống tập rồi học nhưg thời gian còn lại cháu vẫn dành cho em... nhưg tin nhắn của em ẫn nhạt đi dần.... hum cháu gặp em thì em bảo đi mua quần bò, em đưa cháu máy đt của em và vào thử quần... cháu k muốn xem đâu nhưg ko hiểu lúc đấy cháu lại tò mò và ko kiềm chế đc thế là dở ra xem thì thấy nó đang nhắn tin với 3 thằng. 1 là thằng nó thích hồi cấp 3 ở trên và 2 thằng nữa ( 1 thằng hotboy khoa đạo diễn và 1 thằng cháu ko biết ) nhưg đặc biệt chú ý hơn là chỉ có 2,3 ngày mà nó đã có nhiều đứa tấn công như thế rồi,,,, quan trọng nữua là tên thằng cấp 3 nó ghi là " Tên :X " làm cháu đau hơn bao giờ hết.... xong lúc nó thử quần ra rồi ầm máy bảo anh đọc tin nhắn của em đấy à.... cháu chỉ bảo là ko xong em mở máy ra bảo làm gì có gì đâu ? rồi phân tích thằng này là thằng nào..... nhưg lúc đấy cháu ko quan tâm... cháu chi quan tâm đên mỗi tên thằng cấp 3 kia thôi lại còn + thêm :X nữa.... em bảo chả sao cả em thích thì đặt thế thôi có sao đâu...


sau vài hum thì cháu lại hỏi sao em lại đặt như thế thì em bảo em đặt để xem thái độ của anh như nào đã khác đi chưa ? có ghen nữa hay đì đột gì ko ? cháu chả nói gì rồi quên....


cùng thời điểm đấy em add facebook của thằng đấy rồi vào cmm trên face nó khi nó để trạng thái là " khó xử " thì em cmm là " Ôii..... " xong tối còn đi chơi với thằng đấy 1 hum nữa.... :(


Nhưg em bảo với cháu là : Dù em với anh có ko còn yêu nhau hay ko quan hệ gì với nhau đi nữua thì em cũng ko bao giờ yeu thằng đấy rồi nhiều lần thề sống chết...


Và rồi e ko nhắn tin hay liên lạc gì với thằng kia nữa....cháu tin và ko nghĩ gì về mọi chuyện đấy, nhưg cháu chỉ thắc mấc là sao lần nào và face em cũng phải vào face nó......???? làm gì ko biết ? xong sợ cháu phát hiện lạ xóa lưu trữ đi.... sợ cháu ghen....


Cháu thấy khó xử quá.... thật sự... em bảo e yêu cháu nhiều lắm... chờ cháu thay đổi mà trong khi cư snhifn thấy những cái như này thì cháu làm sao mà yên lòng đc.....


Cháu bảo với em là cháu sắp đi du học ( việc này cháu cũng đã nói với bm và được bm thông qua rồi ) cháu nghĩ giờ cháu phải có sự nghiệp... cháu ko thể cứ tế này mãi đc. nên cháu quyết định đi.... nhưg khi cháu bảo với e là cháu đi Úc thì em ko nói gì ồi em bảo ở HN em đã ko tin anh thì sang nứoc ngoài em làm sao tin được ? anh sẽ mất em thôi.... cháu nghe câu này cháu ức lắm... tại sao lại ko phải là chờ nhau mà lại nói như thế???? nhưg cháu hỏi thì em bảo là những gì em nói từ trước đến nay em có làm đc đâu ??? em k phải ko chờ anh mà em ko muốn chờ 1 người mà em ko tin tưởng.... có khi anh về em lấy chồng rồi cũng nên.... cháu ko nói gì cả kệ nó... xong nó lại nằm ôm cháu khóc... bảo thiếu anh e ko biết phải như nào nữa ??? xong đến hum sau cháu bảo nó là o biết đi úc hay đi Mỹ thì nó lại bảo là nếu anh đi mỹ thì mình ct luôn... ko quan ệ gì nữa.... nó bảo đi mỹ nhiều cái xô bồ..v..v.v.v. cháu thật sự đang rất phân vân.... ở đây cháu ko tin tưởng thì khi đi cháu cũng làm sao tin uonýgr đc chứ???? cháu có phải hay nghĩ quá ko ???????? cháu phải làm gì bây giờ ????/ người yêu cháu nửa trẻ con nửa người lớn............. huhu thật sự giờ cháu ko biét phải làm như nào nữa.... cháu biết cháu đi thì ko sơm smuoonsj gì thì bọn cháu cũng cãi nhau chuyện ko tin tưởng rồi nghĩ ghen tưông.... nhưg đến giờ bọn cháu vẫn chưa quay lại với nhau.... cháu ghét cái kiểu như đang cặp kè này........ cháu phải làm sao ạ ???????????????????????????