Một mối tình kéo dài quá lâu có tốt hay là không ?
Tôi yêu anh khi còn là một cô học sinh lớp 11 .chúng tôi học cùng trường nhưng anh hơn tôi một khoá. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu nhẹ nhàng và ngây dại . Đến nay cũng đã gần bốn năm chúng tôi bên nhau . Cả hai đứa đều trượt đại học năm đầu nên giờ anh mới hết năm hai còn tôi cũng vừa qua năm nhất . Nếu tình yêu của chúng tôi cứ bình dị trôi qua như thế thì không coa gì phải suy nghĩ . Nhưng anh lại chọn học một trường quân đội. 2 năm nay cuộc sống của anh đều tách biệt với bên ngoài kể cả tôi bởi quy định của trường là không được phép ra ngoài và cấm dùng điện thoại. Cả năm chỉ được về hai lần là ngày tết và nghỉ hè.vị chi cả năm a được về chưa đến 50 ngày . Tôi đã chờ và yêu xa hơn 3 năm nay. Nhưng tôi học trường ngoài. Lâu lâu tôi lại thấy tủi cho mình. Dù biết bản thân phải son sắt chờ đợi ngày anh tốt nghiệp và đi làm. Giống như người vợ son sắt chờ chồng vậy. Nhưng đời sinh viên là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất . Tôi cảm thấy hụt hẫng và chán nản. Nếu mọi thứ vẫn như này thì tôi chẳng còn thanh xuân nữa. Không lẽ thanh xuân của tôi cứ bẫng qua tẻ nhạt không tình yêu quanh mình thế sao. Nghĩ đến làm tôi nản. Các bạn thử nghĩ xem tôi nên tiếp tục hay không . Tình yêu này tuy đẹp nhưng thật sự nhiều lúc làm tôi không thể mạnh mẽ bước tiếp khi điểm tựa ở quá xa . Tôi phải làm sao ??