Nhận được tin nhắn cuả em, tự nhiên cứ bần thần mãi, em thông báo tuần sau em cưới, sốc, thật sự rất sốc. Quen người ta 1 tháng, chính thức yêu 2 tuần, và sang tuần thứ 3 thì cưới, tình yêu phát triển và đơm hoa kết trái nhanh đến chóng mặt thế sao em? Chẳng biết phải nói với em thế nào, khi mà hai nhà đã qua lại và ấn định ngày cưới, đặt cỗ và in thiếp hết cả rồi.


Em từng yêu một mối tình 7 năm, chia tay cũng vật vã đớn đau, tưởng chừng không gượng dậy được, thế rồi nửa năm sau em gặp một người, đi chơi gặp nhau được chừng vài ba lần, tìm hiểu 2 tuần, và em quyết đinh cưới. Em nói em yêu người ta thật lòng và anh ấy cũng vậy, nên cưới thôi.


Chị đã có những người bạn, cũng vội vàng tìm hiểu, vội vàng kết hôn, một đứa ly hôn ngay sau 21 ngày, đứa kia cố gắng trụ được 3 tháng cũng nói lời tạm biệt. Hôn nhân là chuyện cả đời, sao coi như ván bài may rủi, được ăn cả ngã về không như vậy được? Ừ thì cũng có thể là may rủi, có người hạnh phúc lâu dài, có người bất hạnh đeo đuổi, nhưng dù hạnh phúc hay khổ đau, khởi nguồn vẫn phải là một nền tảng tình yêu vững chắc chứ. Không trách em dại khờ cũng chả giận em vội vàng, chỉ biết âm thầm cầu chúc số phận em sẽ may mắn. Hạnh phúc nhé em gái của chị