Năm mới 2009, là thành viên mới, em chúc tất cả các anh chị một năm nhiều niềm vui và thành công! Hiện nay em đang ở nước ngoài cho nên bây giờ là những ngày nghỉ tết, có thời gian vào wtt đọc được nhiều tâm sự của các anh chị, em cũng muốn được chia sẻ và hỏi ý kiến anh chị. :Rose: 6 tháng trước em và anh ấy đi chơi lần đầu tiên. Dần dần chúng em gặp nhau nhiều hơn. Nhà em và anh ấy ở xa, anh ấy không thể đi về trong ngày nên anh ấy phải ở lại nhà em. Cũng có một vài "chuyện" xảy ra, em cố gắng ngăn, nhưng anh ấy chủ động nhiều hơn. Tuy nhiên, anh ấy cũng chủ động để dừng lại không cho chuyện xxx xảy ra. Ngày nào anh ấy cũng chủ động nói chuyện với em qua net. Dần dần em có cảm giác không thể thiếu anh ấy. Tuy nhiên, chưa một lần nào anh ấy nói là yêu em. Hơn nữa, có thể em sẽ về trước, còn anh ấy nói muốn ở lại thêm thời gian dài. Vì em vẫn là con gái, chưa hề có lời yêu nào của anh ấy mà đã cùng anh ấy làm như thế khiến em nghĩ em đã đánh mất lòng tự trọng, điều đó làm em rất dằn vặt. Em chẳng may bị bệnh đã một thời gian rất dài. Anh ấy không ngại xa xôi tới chăm sóc em. Anh ấy bảo không biết tình cảm này có đúng là tình yêu hay không và anh ấy không dám hứa điều gì... Nhưng anh ấy vẫn tới thăm và chăm sóc em. Hàng ngày phải được nói chuyện với anh ấy em mới thấy vững tâm và muốn chữa bệnh. Em đang sống trong tình trạng vô cùng căng thẳng, em thấy dắn vặt vì không biết là tình cảm anh ấy như thế nào, em có đang bị lợi dụng điều gì không? Em có thể khỏi bệnh không, rồi khi về nước em sẽ sống như thế nào với chuyện tình cảm này? Em rất mong các anh chị chia sẻ với em.