Nhờ mọi người tư vấn giúp mình ! Mình năm nay 24t a lớn hơn mình 1 tuổi .Mình và a quen nhau 3 năm rồi 1,5 năm đầu tình cảm hp, thậm chí còn ra mắt gia đình 2 bên tính đến chuyện kết hôn, tcam tưởng chừng k bao jo tan vỡ ấy vậy mà hiện jo đang gãy đổ k thế cứu vãng. Trong lúc hp 2 đứa yêu thương nhau dù có những cãi vã nhỏ do quan điểm sống, tính cách khác nhau, không biết nhường nhịn vì cả 2 đều có cái tôi quá lớn và nóng tính,có vô số những sai lầm như bao cặp đôi yêu nhau khác. Đỉnh điểm là cãi nhau mạt sát nhau tàn nhẫn. Đau lắm. Nhưng trong cơn nóng giận k kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Mình là người hay đôi co. A cũng vậy. Mình nói anh nói. Anh nói mình nói, ai cũng có những lý lẽ và quan điểm riêng, không ai nhường nhịn ai. Mình cũng cố gắng nhường nhịn a. Nhưng không hiểu sao mình luôn có 1 con người đối lập con người mình muốn thể hiện, và chỉ chờ cơ hội trỗi dậy làm đau ng khác bằng những lời cay nghiệt nhất có thể. 1 năm rưỡi nay 2 đứa có vô số mâu thuẫn vớ vấn tổn thương nhau nghiệm trọng về mặt tình cảm, quen 3 ngày nửa tháng lại cãi nhau chia tay 1, 2 tháng quay về cứ thế tự hành hạ nhau trong đau khổ , ảnh hưởng tới công việc và sức khỏe lẫn nhau . trong thời gian cãi nhau mình đã phạm phải 1 sai lầm kinh điển là tức giận nói lời xúc phạm nặng nhẹ w a rồi cắt đứt ra đi , rồi khi muốn quay về k được chấp nhận mình lại tức giận nặng lời với a.
Về phần anh anh cũng rất ngang và nóng tính. Mọi chuyện ra tới thế này a nói a biết a có trách nhiệm phần nào trong chuyện đổ vỡ này, 3 năm quen nhau có cả hp và bất hạnh , nhưng a và mình chưa bao jo dính tới người thứ 3. Ấy vậy mà thời gian không gặp nhau 3 tháng gần đây. Chúng mình có thể cho là chia tay nhau , a làm mình tổn thương mình dùng lời nói tổn thương lại a. A xin đi công tác Nha Trang a làm kỹ sư xây dựng , và thời điểm đó mình xô đẩy a mặc cho a níu kéo mình.Mình không nghĩ điều đó đẩy a tới với người con gái khác. Mình từng có niềm tin vững chắc vào a vào ty vào sợi dây nào đó giữa chúng mình . Mình biết mình k đúng mình cư xử k hay. Nhưng mình không nghĩ a sẽ dễ dàng buông tay như thế.
Khi mình biết sự việc a đang yêu người con gái khác mình quằn quại đau đớn cãi nhau nói nặng nhau rồi quay sang níu kéo trong vô vọng. A nói a còn tình cảm với mình, a k yêu người kia bằng mình nhưng k dám quay lại vì sợ mình sẽ chì chiết, mình hứa k chì chiết thì a lại nói a k muốn bơi trong đau khổ nữa , anh không muốn đi làm về mệt lại phải cãi nhau với mình , a nói a đã tắt tình cảm w mình. Anh đến w người kia ít nhiều cũng có tình cảm với họ. A không muốn nch về người kia với mình. Mình đau lắm tổn thương lắm mình tự hỏi tại sao mình vẫn đợi dc mà a ra đi mình tự hỏi con người như thế có đáng với ty của mình ko. Nhưng đôi lúc mình lại nghĩ thật sự là a không gọi là phản bội mình. A đi khi mình và a đã chấm hết, mình xua đuổi a, a có quyền tìm kiếm hp riêng , nếu mình tìm dc hp mình cũng sẽ ra đi, vì quá đau rồi mình cũng muốn thoát khỏi vấn đề đó. A nch w mình rất lịch sự , luôn tỏ ra quan tâm, nhưng mình biết jo mình đang đứng sau ty của a. Mình k biết tcam a dành cho mình có gọi là ty ko hay a tiếc nuối hoài niệm về 1 ty đẹp đã qua.Trong thời gian chia tay mình và a vẫn dây dưa , mình vẫn nặng lời w a. A vẫn chỉ giải thích và chấp nhận, lúc đó a đã quen người khác nhưng mình không biết , thỉnh thoảng a vẫn nt thăm hỏi chúc mừng lễ tết, khi mình tháo chặn fb a thỉnh thoảng a vẫn qua like fb mình.khi mình biết a quen người khác, mình níu kéo thì a từ chối. Đừng chờ a sẽ đau đó. Khi mình buông tay thì a nt kể về kn xưa nói rằng mình cứ thay đổi đi, cứ hp đi , đừng buồn, cứ thay đổi đi nếu chúng ta có duyên sẽ quay về, không thì e cũng sẽ hp với người yêu sau này. Tình cảm a với người mới không như em tưởng tượng đừng tự suy diễn tự làm đau bản thân nữa, a k thể bỏ ngta và quay lại với mình ngay vì không biết mình và a có thể hp k. Còn người mới ít ra a và họ k có tcam nhiều chia tay a cũng k đau. A nói a mong mình hp, người mới và a sẽ sớm ctay thôi, chỉ là a không muốn đối xử tàn nhẫn với họ.Nếu a đối xử tàn nhẫn dc với họ sẽ làm điều đó dc với mình. Đó là câu nói dụ dỗ trấn an mà bọn đàn ông lăng nhăng hay làm. Hay đó là thật sự suy nghĩ của a. Mình không níu kéo nữa nhưng thỉnh thoảng a vẫn nt cho mình.
Còn đây là nguyên nhân cụ thể dẫn tới chia tay
Mình quen nhau từ tháng 11/2011 hạnh phúc đến thời gian tháng 6/2013 mình và anh bắt đầu mẫu thuẫn chia tay, nặng lời xúc phạm, rồi xl rồi hoà giải rồi quay về, mình k thể hiểu được do mình hay do anh. Nhưng tới thời gian gần đây 8/2014 mình và a mới quay lại được 1 tuần đi ăn cùng bạn bè a tại phòng trọ của anh. Nói về chuyện làm ăn của a. Mình có góp ý lúc 2 đứa nch riêng với nhau. A không thích to tiếng cãi vả trước mặt bạn bè, a gọi mình là" mày " nắm chặt tay mình làm đau mình. Không phải đánh mình nhưng đó là làm đau là xúc phạm xỉ nhục mình. Mình nhờ bạn qua chở về. Anh gọi đt mình k nghe máy. Anh im 1 tuần, mình bị tai nạn xe. Mình tức giận quay sang mạc sát a lý do đánh mình, xúc phạm danh dự nhân phẩm mình, nghe lời bạn,...... Và vô số lý do trong cơn tức giận mình có thể nghĩ ra được. Anh xl rồi đi công tác, trước khii đi công tác mua thức ăn qua để trước nhà cho mình rồi đi. Nhiều lần a tìm mình kể về kỷ niệm và xl mình. Nhưng mình đều chửi rủa a thậm tệ, vu khống tội danh. Rồi tình cờ mình phát hiện ra bạn a cmt trên fb 1 câu nói hết sức kì cục nói về người yêu anh " có bồ làm éo j, được không được nghĩ mẹ đi" minh vô cùng buồn và tức giận, mình nghĩ do a không tôn trọng mình nên bạn bè a mới ăn nói như thế với anh về mình 1 cách puplic như vậy. Mình tìm a hỏi rõ vấn đề và mình nhận được câu trả lời từ anh rằng không phải nói em. Đó là nói về người khác. Lúc đầu mình không tin. Mình nghĩ a hù mình. Nhưng càng nói mình càng tin chắc đó là sự thật. Dù tới hiện jo ngay cả cái tên 1 tấm hình về người con gái kia mình cũng k hề biết dù đã cố gắng tìm hiểu bằng nhiều cách.
Mình hỏi anh nếu mình bỏ qua a có quay về và cùng mình cố gắng không. Anh trả lời chung qui với mình rằng tình cảm anh dành cho người kia là có thật, nhưng đó là tình cảm lúc yếu lòng nhất khi bị mình đẩy ra xa. Anh có thể quay lại nếu mình tha thứ và thay đổi, mình mâu thuẩn tự hỏi tại sao con người đó gây ra tội bỏ đi có người khác rồi còn đặt điều kiện quay về chứ. Mình có 2 dòng suy nghĩ đan xen nhau không biết giữa yêu và hận cái j đang tồn tại trong lòng mình nữa. Mình tiếc kỹ niệm, tiếc tuổi trẻ, tiếc tình yêu mình đã cho đi. Mình biết bản thân còn nhiều sai lầm. Tinh yêu là sự cố gắng không ngừng nhưng thật sự minh đang không biết bản thân đang muốn ji, đang cần điều ji. Mình rất sợ khi a nt mình không trả lời im lặng lại vô tình đẩy anh xa mình hơn tiến gần hơn với tình yêu a cho là tạm bợ này, nhưng nếu vẫn nói chuyện với anh mình vô tình từ vị trí người yêu của anh chuyển qua là người thứ 3 là người dư thừa trong cái tình cảm vốn dĩ chỉ là của 2 người.
Anh vẫn hay thỉnh thoảng nhắn tin cho mình, nhưng mình không muốn tin hay hy vọng j cả. Mình không được lạc quan. Mình sợ mình hy vọng rồi sẽ làm chính bản thân phải đau hơn nữa. Vắng anh khá lâu, cuôc sống mình dần đi vào quỹ đạo , dù đôi lúc buồn chán lắm nhưng mình vẫn chịu đựng được. Chỉ là mình sợ nếu mình từ bỏ tình yêu này. Minh sẽ không gặp được người yêu mình được như thế. Minh sợ nếu jo mình bỏ cuộc mình và a sẽ lạc nhau mãi mãi trên con đường này .mình sợ thời gian biến a thành con người khác và sợ giữa a và người kia phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, pla, pla vô số lý do mà thời nay vẫn thường hay xảy ra. Mình không biết nên làm gì, mình biết đây là vấn đề khó tình cảm tuỳ vào con tim từng người.Nhưng vẫn rất mong được 1 lời góp ý từ các anh chị và mọi người.cảm ơn tất cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tha thứ liệu họ có thay đổi không hay là cứ tiếp diễn vậy mãi, tình yêu hế...