Em và anh ấy rất yêu nhau. Anh 32 tuổi, ở Hà Đông, anh kinh doanh ô tô. Mẹ anh là vợ 2 của 1 người đàn ông, ông mất đã được 4 năm. 2 mẹ con vì không hợp bố nên đã ra ở riêng từ rất lâu. Anh ly hôn vợ được hơn 3 năm và hai người có 1 đứa con trai, năm nay vào lớp 1. Hoàn cảnh hơi éo le phải không mọi người? Hì. Em 23 tuổi ở Nam Định. Em kể với mẹ về anh, một chút thôi, về tuổi tác, công việc và quê quán. Thế mà mẹ em đã rất lo lắng cho em, thỉnh thoảng gọi điện lên dặn dò, có lúc còn mắng và bảo phải chấm dứt ngay mối quan hệ này. Em chưa kể với mẹ về chuyện gia đình anh, nếu em nói ra chắc gia đình em không thể chịu đựng được. Yêu anh, em cũng rất mạo hiểm, rất lo lắng, sợ hãi, sợ áp lực về cuộc sống sau này, sợ gia đình phản đối. Nhưng anh ấy rất tốt bụng, anh đáng thương lắm, con anh cũng rất đáng thương. Anh thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ, vợ cũ thì phản bội anh. Anh đâu phải người có lỗi. Tình cảm của chúng em rất sâu đậm, em rất yêu anh và rất muốn đến với anh, muốn bù đắp tình cảm cho gia đình anh.
Em mong nhận được những góp ý của mọi người! Em nên giải thích với gia đình thế nào? Và nếu đến được với anh thì cuộc sống sau này em cần chuẩn bị những gì? Em xin cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1