Xin chào các chị ạ, e là sinh viên một trường đại học. Tưởng như mọi chuyện về tình yêu với em rất đơn giản, vì trước tới nay tính e trẻ con và có cái tôi qá lơn lên luôn quen được người yêu bảo vệ và chiều chuộng. Bọn e hợp tuổi, hợp mạng, đến cung hoàng đạo còn trùng nhau vì vậy e nghĩ dẫu có giận nhau hay gì thì cũng sẽ về với nhau.


Trước đây khi anh ấy k bận thì ngày nào cũng nói chuyện tâm sự vs nhau k rời nửa bước, bọn e yêu xa. Vậy mà tới những tháng hè, anh ấy bận rộn, chỉ nhắn đc một vài tin mà tính e lại đa nghi, những ngày a ấy mệt mỏi thì e lại luôn gây sự cãi vã.


Vậy mà tối qa mọi chuyện như một giọt nước tràn ly, e lại cãi nhau và chất vấn với a ấy lí do tại sao anh ấy lại không mang theo chiếc vòng kỉ vật của hai đứa trong ngày đi làm chương trình, lần này là thứ hai, a ấy hỏi lại e là giờ e muốn gì, và muốn a làm gì. E không biết nói sao rồi quyết định chia tay, dứt khoát. Và đây là lần thứ 3 trong một tháng bọn e nói chia tay, e tưởng sáng ngủ dậy thì anh ấy sẽ bình tĩnh và hai đứa lại làm lành, nhưng không, anh ấy nói là tình cảm bây giờ k giống như phim Hàn quốc, a mệt mỏi vì chạy theo cái vòng luẩn quẩn của e mà e chẳng mãi học ra được bài học thông cảm với công việc của a, giờ đây a k còn tình cảm gì với e nữa.


E shock lắm các chị ạ, e chỉ hỏi anh ấy là làm sao để có thể mang a quay về? a ấy nói giờ đây a chỉ còn chút tình cảm lại với e, nếu e thấy tình yêu của e đủ lớn thì sẽ tự biết làm gì, a sẽ k chủ động hay gì nữa, a sẽ xem e làm như thế nào, coi như là dầu đốt đèn đã hết, giờ e phải tự đi mua dầu lại đi. Chus tình cảm đó cũng đủ để mang a về với e đó.


Vậy giờ e phải làm sao các chị ạ :( e rối quá, phải chẳng ng ấy đã cho e cơ hội, chút tình cảm thì có mong manh quá không? E rất trân trọng người đó, yêu xa thì phải làm sao để níu giữ những tình cảm cuối cùng đây ạ :(


Mọi người giúp e với.