Thằng bạn mình nó gặp trường hợp này, các bác góp ý nên làm thế nào nhé!


Nó sinh chuột (1984), tán tỉnh một cô gái sinh năm mèo (1987). Cô bé này thì cũng không tỏ ra là yêu hay từ chối? nhưng ngay từ đầu cô đã nói là không hợp tuổi nên khuyên anh bạn mình đừng tìm hiều. Cô gái nói mẹ cô khuyên không nên yêu người tuổi chuột sẽ ko hạnh phúc lâu dài, sẽ làm khổ đời con mình. Và cô gái thì tin vào điều đó của mẹ cô. Vì bố và mẹ cô gái đó cũng là chuột và mèo, trong khi bố cô gái cũng đã mất cách đây khá lâu rồi. Cho nên điều đó ăn sâu vào tiềm thức cô gái đó. Ai đến với cô gái mà tuổi chuột là cô không tạo điều kiện để tán tỉnh.


Theo cả nhà thì bạn mình nên làm gì trong trường hợp này? vì bạn mình vẫn muốn theo đuổi và cưới cô gái này


Nhờ cả nhà nha.