Giàu thì dễ định nghĩa rồi. Nghèo đói, nghĩa là nghèo tới mức đói ăn cũng dễ được thương hại, động viên, khuyến khích, chê bai. Nhưng tình nghèo, nghĩa là nghèo không đói nhưng không đủ nuôi dưỡng tình yêu thì chắc phải được đánh giá lại, đúng không các bạn, các em, các mẹ?
Ngày còn sinh viên, rồi khi mới ra trường, lương tháng bằng phần ba, hoặc bằng nửa bây giờ, nhưng cứ nhận là nghèo, vẫn vô tư yêu nhau mới lạ.
Giờ ra trường cả hơn chục năm rồi mà xét cho cùng, vấn nghèo y như thế. Lên voi xuống chó cũng nhiều, nhưng tầm này mình chốt lại chắc từ giờ tới cuối đời cứ túc tắc thế thôi: Công việc của kỹ sư làm chẳng sót việc gì, lương đều đều gần chục triệu lĩnh vào cuối tháng ... v.v.
Không có bạn gái, nghĩa là không "yêu" thì cũng dễ, nhưng yêu rồi, mà giờ toàn người lớn với nhau, đi ăn, đi cafe toàn những nơi đắt đỏ, có hạn chế lắm thì cũng đã hết sạch lương rồi. Giờ lại còn hẹn thỉnh thoảng đi du lịch, rồi mua nhà, rồi cưới ...:D
Sợ quá, cứ vẽ ra như thế nên chẳng dám, mà thực ra có dám thì cũng chẳng có ai yêu :D