Tình đơn phương của 3 năm học trò và 10 năm sau đó...
Chào các bạn!
Mình vào đây đọc tậm sự của các mẹ-các bạn cũng khá nhiều, và cũng có nghĩ đến một lúc nào đó,mình cũng có thể sẽ cần sự chia sẽ của mọi người...Nhưng mình thật không ngờ,câu chuyện mà lần đầu tiên mình cần đến mọi người lại là như thế này...
Cách đây hơn 10 năm,mình bước vào cấp 3 và choáng ngay với 1 chàng lớp trưởng bên cạnh.Mình hoàn toàn say nắng và bệnh tương tư kể từ sau cái lần đầu tiên chạm mặt ấy...Tiếc thay là...người ấy đã có bạn gái và dường như không để ý gì đến sự tồn tại của mình-dù mình đã cố tình xuất hiện dưới mọi góc độ...
Mình gần như không chới nhiều với bạn bè trong lớp mà toàn chơi thân với bạn bè lớp người ấy,xuất hiện trong tất cả các chương trình của trường-lớp có sự góp mặt của người ấy...Nói chung là gần như cái bóng bám sát người ấy.Cứ như thế suốt 3 năm học phổ thông,tim mình run lên từng hồi mỗi lần thoáng thấy bóng người ấy bước ngang,tên người ấy vô tình đc ai đó nhắc tới...Năm cuối cấp,bọn mình chuẩn bị thi Tốt nghiệp,đột nhiên người ấy nhờ 1 cô bạn chuyển cho mình 1 mẫu giấy hẹn gặp mặt.Mình hoàn toàn không tin vào điều đó bời suốt 3 năm qua,bọn mình dường như chưa 1 lần nhìn thằng vào nhau chứ nói gì là chuyện trò...Và đó cũng là duy nhất...cho đến sau đó 10 năm...
Một cậu bạn học cấp 2 của mình-là bạn học cấp 3 của người ấy qua đời vì bệnh tật.Bạn bè nhắn tin cho nhau,thông báo cho nhau để về tiễn đưa cậu bạn ấy...Và mình chẳng hiểu sao,đã nhắn tin vào đt cho người ấy.Và sự ra đi của cậu bạn kia lại là sự bắt đầu cho mình và người ấy...
Sau mười năm,giờ đây người ấy đã có gia đình-1cậu con trai kháu khỉnh cũng như mình,cũng đã kết hôn được 2 năm.Bọn mình bắt đầu cởi mở hơn,chia sẽ nhiều hơn,và...hiểu ra nhiều chuyện hơn...Và có rất nhiều chuyện của 10 năm trước màmình không biết,bọn mình cứ thế chia sẽ với nhau thông qua tin nhắn Facebook mỗi ngày...và mình nhận ra một điều...càng ngày người ấy...thật đặc biệt...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
và cái j mà không có mới càng trở nên lung linh c gái yêu quý ạ.
dù sao cả 2 cũng đã có gia...
Đừng bắn súng vào...