Tình yêu đầu tiên của các bạn là khi nào. Cấp 2, cấp 3, đại học hay khi đi làm.


Có ai từng nghĩ tình đầu đến khi ở tuổi 28, cái tuổi mà theo lẽ thông thường là đã trải qua khá nhiều mối tình.


Quen anh qua một người chị. Anh cũng không phải đối tượng đầu tiên mình được giới thiệu, thậm chí ban đầu còn không có ý định làm quen. Vì anh làm nhà nước, lại còn là bộ đội. Nhưng cái gì đến cũng sẽ phải đến, cái duyên đến thì chẳng thể tránh được. Ngay từ lúc nhắn tin làm quen đã cảm thấy cái gì đó gần gũi ở anh rồi.


Đặc biệt hơn là khi nói chuyện mới biết anh lại cùng quê với mình, cách nhà mình có hơn cây số. Hai đứa học cùng trường từ cấp 1 đến cấp 3, mà chưa từng một lần chạm mặt nhau. Mà có chạm thì cũng không nhớ. Vậy mà cuối cùng 2 đứa lại biết đến nhau từ một người thứ 3, người mà cũng chỉ biết đến 2 đứa trên phương diện xã giao, cũng chẳng cùng quê gì luôn. Một điểm nữa là cả hai đều chưa có một mối tình vắt vai.


Cả hai cũng chẳng vì tuổi tác đã nhiều mà vội vàng tính chuyện kết hôn. Và ai bảo 28 tuổi thì tình yêu nó không nồng cháy, vẫn đầy đủ cung bậc cảm xúc mọi người ạ. Nên cũng còn cần rất nhiều lời khuyên của các anh chị em để vun đắp chuyện tình này.