a biết e khi e đang có người yêu, a bên cạnh e khi e chia tay người yêu... 2 năm không đủ để e yêu a, chấp nhận a... a luôn bên e bằng một thứ ko biết có phải là tình yêu ko? ( vì yêu cần xuất phát từ 2 phía). nhưng chưa bao giờ a bỏ e dù chỉ là một lần. nhưng rồi e đi lấy chồng
... bỏ a... bơ vơ...khóc...hận
... rồi lại yêu. chưa bao giờ a có cảm giác sung sướng và hạnh phúc như đêm hôm đó...a & e... "chat" với nhau. e tặng a bài hát "Giây Phút Này". ôi sao mà hạnh phúc thế. có lẽ a cũng ko biết tại sao a lại yêu e đến thế, con e đã đc 1,5t rồi phải ko? vậy là e đã cưới chồng đc 2 năm rồi. một quãng thời gian ko đủ dài để a quên e. đôi khi a thầm ước e li dị đc chồng e.(vì e đã từng nói vì con nên e mới phải sống chung, gia đình e ko hạnh phúc, và từ đó e mới nhận ra tình cảm của a). a sẽ cưới e và xem bé như con a. a thật sự muốn như thế, và chưa bao giờ a hết yêu e, ngay cả bây giờ. nhưng bây giờ chồng e đã đc Chúa gọi về.
a thật sự rất sock... buồn... khi nghe tin ấy. ôi cuộc đời sao ngang trái đối với e thế, ở tuổi 22 cái tuổi mà tràn đầy nhiệt huyết e lại mang một gánh năng về tinh thần. a ước gì mình có thể chia sẻ cùng e chung bước cùng e. nhưng sẽ phải như thế nào đây e, khi chông e vừa ra đi... a sẽ đợi...yêu e.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chính xác là ngày 9-1-2009 đó bạn