Tình cũ, tình mới, em đã quyết định đúng hay sai ?
Mình thường xuyên vô webtretho đọc nhưng chưa lần vào viết bài, hôm nay trong người nặng nề tâm sự quá nên muốn giải bày mong mọi người chia sẻ.
Mình mới chia tay người yêu, cũng chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì mình vẫn còn nhớ đến hình ảnh người yêu cũ, mỗi lần đi với người mới nhưng sao người yêu cũ cứ trong đầu, nhiều khi mình buồn lắm, từng phút nặng nề như đá tảng, rồi cuối cùng mình chia tay... bạn bè nói mình ngốc, tình cũ đã qua, tình mới ko biết nắm giữ, nhưng thực sự trong lòng luôn mang nặng 2 mối tình làm mình không chịu được, thấy giống mình đang sống giả dối... chia tay cũng buồn lắm, mình cũng biết người yêu mới của mình cũng đang rất buồn, vì em chẳng làm gì sai cả, chỉ vì thằng con trai như mình không vượt qua được tình cảm... đang buồn nên muốn mọi người chia sẽ cùng, làm sao để bình yên về đây...
Chủ top đã ko thể gánh trách nhiệm việc mình làm...nên tập chịu trách nhiệm cho những gì mình quyết định. Mình cũng vừa chia tay bạn trai được khoảng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng vừa chia tay bạn trai được khoảng...
Thường thì người ta hay nghĩ con cá mất là con cá to để...
không biết sao giờ mình sợ quen một ai...
Không có việc gì khó,chỉ có không làm là không được,đã làm là...
ô la la!cứ nói thế đi xong có khi mai lại bị sét đánh em nào ấy chứ,đừng nói trước ;))
Lúc trước có quen một người - người đó vừa quen mình vừa có bạn...
May cho mình là mình tỉnh lắm, lần nào chia...