Xin chào các bạn, thực ra tôi sinh hoạt ở forum này đã khá lâu rồi nhưng chủ yếu là đọc và tham khảo, trong thời gian gần đây mới dám reg nick để tham gia cùng mọi người. Lúc đầu cũng nghĩ là trong đời mình cũng không bao giờ phải qua những phút trải lòng để mọi người cùng tham khảo và đánh giá. Nhưng trong thời gian này tôi vướng bận vào 1 chuyện tình cảm mà không thể không chia sẻ để mọi người cùng tham gia và giúp đỡ được. Chuyện là thế này .


Tôi và nàng đều là mối tình đầu cách đây hơn 10 năm, lúc ấy tình yêu của chúng tôi thực sự nó đơn giản và lãng mạn lắm. Nhưng cũng không kéo dài được bao lâu, khi nàng bắt đầu vào đại học và tôi đi du học 1 thời gian dài. cả 2 đều chia tay trong đầy kỉ niệm và không có hận thù.


Bẵng đi 1 thời gian, trong 1 lần đưa khách về chơi tham quan và đặc sản ở thành phố nhỏ của nàng. Đúng là thật tình cờ và thật bất ngờ khi cả 2 đều gặp nhau trong cái nhà hàng đó (nàng cũng đưa khách đi ăn). Cuối bữa nàng cố nán lại để gặp gỡ và nói chuyện với tôi. chủ yếu về chuyện xã hội, chuyện đời.


Thế nhưng khi tôi trở về HN thì liên tục ngày nào cũng như ngày nào, nàng cũng nhắn tin và gọi điện với những lời lẽ yêu đương mà kể cả những kẻ ngu si đần độn cũng có thể hiểu trong đó chứa đựng những tình cảm dạt dào vô bờ bến.


Qua 1 vài người bạn tôi cũng biết gia đình nàng thuộc dạng khá giả và hạnh phúc (mặc dù nàng đã lấy chồng được 2-3 năm nhưng chưa sinh con, và vị trí công việc của nàng hiện giờ cũng là trưởng phòng của 1 công ty nhà nước). Còn tôi???? 1 gã trai già, sự nghiệp chẳng đi đến đâu vào đâu, vẫn những tháng ngày vất vả đi làm thuê, không có 1 định hướng cho tương lai, từ sự nghiệp cho tới tình yêu. KHông vướng bận chuyện gì cả.


Nàng nói nhiều chuyện lắm, từ những chuyện ngày xưa cho đến chuyện ngày nay. Thực lòng tôi ko muốn dính dáng gì tới hạnh phúc của gia đình nàng vì mình ko thích là kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác. Nhưng mỗi lần nói điều đó ra đều gặp phải sự phản ứng giữ dội của nàng. Ý cô ấy là cô ấy ko phải kẻ ngu si vì lý trí mà đánh mất tất cả hạnh phúc gia đình và địa vị xã hội của mình. Nhưng thực lòng cô ấy nhớ thương tôi và muốn có những giây phút hạnh phúc bên mình.


THật sự tôi thật khó hiểu và khó nghĩ khi gặp tình cảnh này, vì bản thân mình không vướng mắc chuyện tình cảm gì vả đang là người tự do nên không phải lo nghĩ điều gì, nhưng cũng không muốn tuyệt tình mà nói không và không thể không tiếp chuyện cô ấy vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý và suy nghĩ của cô ấy.


Thực lòng mình muốn nghe 1 vài lời tâm sự, 1 vài lời khuyên của các bạn, các chị trong trường hợp này. MÌnh đủ lý trí để vượt qua chuyện này nhưng mình muốn hiểu rõ hơn về trường hợp này là như thế nào. 1 kiểu ngoại tình trong tư tưởng hay là 1 kiểu ngoại tình thực sự.


Thanks 4 reading :)