Cả nhà ơi, cho mình hỏi với. Mình cũng chẳng thể hiểu nổi cái tình cảm này nó là cái gì nữa, nó như thế nào, nó ra làm sao nữa. :-S
Năm 2010 mình gặp anh. Mình và anh đều thích nhau nhưng gặp gỡ chỉ tình trong như đã mặt ngoài còn e mà ko thể tiến được với nhau. Nhùng nhằng cho tới hè 2012 thì mình dứt ko gặp nữa.
Bi h là hè 2013, 1 năm rồi, mặc dù ko gặp nhau nhưng thỉnh thoảng mình vẫn ngó anh trên mạng, và mình cũng thấy anh ngó mình :D. Mình thì vừa giận vì anh phũ với mình, nhưng mà mình vẫn rất nhớ anh. Nhưng phải cố gắng dứt khoát để ko còn nhùng nhằng nữa. Bây giờ mình 26t rồi cũng chẳng còn trẻ nữa nên ko thể nhùng nhằng với người ko có kết quả, cứ luôn coi mình là bạn là em gái nhưngg quan tâm và thể hiện thì như người yêu dành cho mình. ( anh có người khác rồi)
Trong 1 năm qua, những lúc buồn, bế tắc em đều chỉ muốn gọi anh í để sả stress thôi. Không hiểu sao ko gặp thì nhớ, buồn và bế tắc thì nhớ chỉ muốn gặp. Gặp xong thì vui nhưng cũng bực và cảm thấy ấm ức.
Dạo này em bế tắc quá, nhiều lần muốn liên lạc lại với anh để xả trét quá. Cứ gặp là cãi nhau thôi cũng thấy vui. Cứ gặp là chỉ ngồi nhìn nhau hàng giờ thôi cũng vui. Tuy nhiên, tình cảm của em dành cho anh ko còn là tình cảm trên tình anh em như ngày xưa nữa. Em chẳng hiểu em thế nào nữa.
Bởi vì 1 năm qua thì em cũng có thích 1 zai khác nhưng cũng ko đến được với nhau.
Hihi.
Buồn quá, lại nhớ anh rồi. Vậy cái tình cảm này là cái gì nhỉ?
Tuyên bố hùng hồn ko gặp anh, đừng liên lạc với em nữa, anh im lặng rồi mà giờ đây mình lại muốn tìm đến anh khóc lóc kể lể :((:((:((