Tôi là người phụ nử trên 40 , đã lập gia đình 18 năm nay , và có 2 con , . Chồng tôi là người đàn ông thành đạt và rất có trách nhiệm với gia đình .
Cuộc đời tôi thật hạnh phúc bình yên cho đến 1 ngày công ty tôi nhận vào 1 chàng chuyên viên trẻ . Đã 6 năm qua chúng tôi quen nhau và trao đổi nhiều kinh nghiệm về cuộc sống , công việc . Mặc dầu cậu ấy nhỏ hơn tôi 15 tuổi nhưng chúng tôi rất hợp nhau .
Trong khoảng thời gian ấy cậu ta cũng có người yêu , rồi chia tay , rồi lại yêu và tính đến đám cưới cùng cô bạn gái 2 năm quen biết và hết lòng yêu thương cậu ấy . Từ lâu tôi cảm nhận giữa chúng tôi có lẻ đã hình thành 1 tình bạn rất thân - hay là hơn thế nửa . Có lúc tôi cảm thấy lòng rất đau khi nghe nhắc tên người con gái đó và hình như cậu ta cũng không thích nghe những gì liên quan đến chồng tôi . Nhưng dầu sao tôi cũng là 1 phụ nử đã có chồng , tôi không có quyền gieo rắc tình cảm với người đàn ông khác ngoài chồng tôi . Dường như cậu ta cũng không muốn là người phá vỡ gia đình tôi . Chúng tôi lúc nào cũng đối xử với nhau như những người bạn , chưa 1 lần nắm tay hay có những câu nói chính thức về tình cảm đôi bên .
Lúc được thông báo ngày cưới , tôi đã chúc phúc cho họ với vẻ mặt hân hoan nhưng trong lòng thì tan nát . Vậy cũng tốt cho đôi bên !
Thật trớ trêu thay ,2 tháng trước ngày cưới cậu ấy nói với tôi rằng cậu yêu tôi từ lâu lắm nhưng vẫn giữ trong lòng cho đến nay , vì không kềm lòng được nửa nên đã có những lời nói làm người yêu cậu đoán ra . Tôi chẳng biết phải nói gì , bảo rằng không được hủy đám cưới hãy quên đi tình yêu ấy , và chúng mình vẫn là bạn như từ lâu vẫn vậy .
Tôi cùng chồng đi dự đám cưới người ta mặc dầu tim mình vỡ vụng .
Các bạn ơi tôi phải làm sao đây ? Mỗi ngày đi làm phải nhìn mặt nhau và ánh mắt người ta sao mà tha thiết quá . Tôi giã vờ như mình vẫn bình thảng , để đêm về đối diện với chính mình , tôi khóc .
Mong nhận được những lời khuyên chân tình , hay sự thông cảm từ những người đồng cảnh ngộ để biết rằng mình đang đi đúng đường .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng các bạn đã xác định rõ ràng ranh giới là tình bạn ...sao...
Kệ nó có khóc lóc, hay đau đớn, thì cũng nhớ là để lý...