Trong wtt này có bạn nào đã thành vợ chồng bắt đầu từ quen nhau qua mạng chưa? :)
Cách đây gần 3 năm, mình có quen 1 cô bé qua mạng, mình gọi là cô bé bởi lúc đó mình đã 28t, em kém mình 11t và đang học lớp 12. Gia đình mình sống ở HN, mình đang học ở nước ngoài, còn em thì lại ở SG. Ban đầu chỉ là chát chit cho vui, dần dần trở thành thân thiết, em kể cho mình nghe về hoàn cảnh gia đình ko hạnh phúc của em: bố mất khi em 12t, mẹ đi bước nữa, gia đình có 5 anh chị em thêm mẹ và bố dượng mà chỉ sống nhờ vào 1 quán phở. Thế nên 5 anh chị em phải chia giờ ra phụ giúp bố mẹ ở quán, mỗi ngày ngoài giờ học phải làm 4 đến 6 tiếng. Giờ của em làm là từ 8h tối đến 2h đêm. Em chưa bao giờ biết đến phòng riêng, 2 chị lớn ở chung 1 phòng, em với ông anh trai hơn 1 tuổi và cô em gái sinh đôi ở chung 1 phòng. Rồi em cũng kể về mối tình đầu của em, em bị bạn trai cũng là bạn học cùng lớp bỏ thuốc ngủ vào nước và làm nhục. Em vừa kể vừa khóc và cho mình xem 1 cái hình của em với cánh tay có những vết cứa xước lung tung, mình nhìn mãi mới ra chữ "hận", nhìn hình mà mình dựng hết cả tóc gáy như xem phim ma vậy, em nói đấy là do em tự dùng dao rạch. Lúc đó mình thấy thương em lắm, thương 1 cô bé chưa hết tuổi tin đã phải chịu 1 số phận như vậy. Những ngày sau mình cố gắng khuyên nhủ, hay trêu chọc cho em vui để em quên đi quá khứ đó. Ngày nào mình và em cũng chát chít tán phét 1-2 tiếng. Vài tháng sau đó, có 1 hôm mình "lỡ miệng" hỏi " tình cảm của em với anh là gì? ", em nói :" em thương anh lắm" (cách nói của em là thương = yêu). Rồi em hỏi "anh có thương em ko?", "Anh cũng thương em lắm, nhưng anh với em sống xa nhau quá, chẳng biết bao giờ mới có dịp gặp, rồi cơ hội thành đôi chắc khó lắm. Anh chỉ có thể chọc cho em cười, khuyên em lúc em ko biết phải làm gì thôi, thế nên anh với em là anh em thì tốt hơn, anh có thêm 1 cô em gái còn em có thêm 1 ngừoi anh trai. Rồi em sẽ gặp người tốt ở gần em, có thể quan tâm chăm sóc em những lúc em cần , có thể đưa em đi chơi những tối chứ 7, những ngày lễ tết, 1 bạn trai đúng nghĩa là bạn trai chứ ko phải là 1 bạn trai ảo.", " Em tự biết lo cho mình và em cũng chẳng cần đi chơi ". Mình ko nói gì và em cũng thế, đc 1 lúc thì em out. Những ngày sau đó em ko onl nữa, gần nửa tháng sau em mới onl lại và mình với em lại nói chuyện bình thường như trước, ko ai nhắc chuyện tình cảm nữa. Vài tháng sau đó thì gia đình em có xung đột vì chuyện em thi đại học, bố mẹ muốn em học kế toán, em thì muốn thi vào trường du lịch. Ngày nào cũng thấy em kêu chán đời kể chuyện cãi nhau trong gia đình, có hôm em đã bị bố cho ăn tát vì cãi cố, cứng đầu. Mình cũng khuyên em phải nghe theo bố mẹ, đừng để gia đình bất hòa nữa rồi sau này thích thì học du lịch sau, em cũng chỉ ừ ừ để đó rồi thôi. Vài ngày sau đấy em nói cho mình biết em có ý định bỏ nhà đến ở với 1 cô bạn tỉnh khác đang vừa học vừa làm ở SG. Em sẽ đi làm thêm và sống tự lập ko cần gia đình. Mình ko đồng ý nói em ko đc bỏ nhà đi, em ko chịu vì ý em đã quyết thế, mình điên tiết gọi điện mắng em 1 trận. Em chỉ lặng im nghe mình mắng mà ko nói gì cả rồi em tắt máy. Sau đó mình ko liên lạc đc em nữa. 1 Tuần sau, em gọi điện cho mình nói: "Em đang ở HN , anh về đi, em muốn gặp anh 1 lần." . Mình như ko tin vào tai mình nữa, mình nửa tin nửa ngờ nên bảo em dùng số máy bàn gọi cho mình. Em tắt máy rồi gọi lại , quả thật hiện số mã vùng là HN. Lúc đấy mình rối tung cả lên ko biết làm thế nào, muốn chửi um lên nhưng sau cố trấn tĩnh, mình bảo em là mình ko thể về đc lúc này, chỉ có thể về vào dịp nghỉ thôi, em phải về nhà chứ ko thể bỏ nhà đi như thế. Em tắt máy và mình lại ko liên lạc đc em nữa. Mấy tháng sau đó mình ko có tin tức gì của em, em ko onl yahoo và đt ko bao giờ mở máy. Tháng 12 mình về VN chơi, cũng là ăn cưới cô em gái và sinh nhật mình. Ngày sn, mình nhận đc 1 hộp quà từ SG gửi ra, trong đó có 1 hũ sao với 1 cái móc khóa thêu tên mình và hình trái tim, là của em gửi. Mình gọi điện cho em, em nghe máy chúc mình sn vui vẻ. Em nói quà đó do tự tay em làm. Mình hỏi em giờ thế nào, em nói em đã bỏ thi đại học năm nay, năm sau em sẽ thi lại, giờ em đang ở nhà. Dạo trước em đã bỏ nhà đi 6 ngày, đi tàu ra HN mất 2 ngày, ở HN 2 ngày và đi tàu về SG mất 2 ngày. Sau lần nói chuyện đt đó, mình ko liên lạc với em, và em cũng ko liên lạc với mình, em cũng ko onl yahoo. Trong tháng mình về VN chơi, mình cũng quen 1 người con gái khác đang là sv 1 trường ĐH ở HN, nhưng có thể do mình và người ấy phải ở xa nhau, chỉ liên lạc qua chát chít và đt nên tình cảm nhanh bị nhạt , cộng thêm tính khí ko hợp, hay cãi nhau, cuối cùng là chưa đc 1 năm đã chia tay. Trong suốt thời gian đó, mình có thấy em onl nick 2 lần, mình có hỏi em thế nào, em nói em đã có bạn zai, cũng kể cho mình nghe chuyện của em. Mình cho em biết mình cũng có bạn gái rồi. Mình và em nói chuyện như những người bạn bình thường và sau đấy cũng ko liên lạc nữa. Mình ko có tin tức gì của em từ đó. Mãi đến đầu năm nay, có 1 hôm mình bực mình chuyện vớ vẩn mới để stt chửi bới lung tung. Bỗng nhiên em pm mình hỏi dạo này anh thế nào? sao để stt vậy? Hóa ra em vẫn hay onl nhưng để invi với nick mình. Rồi em hỏi mình có hạnh phúc với bạn gái ko, mình nói đã chia tay rồi, em thì sao? Em cũng cho mình biết là em cũng chia tay bạn trai rồi. Em đang học kế toán năm thứ nhất. Những ngày sau đó, mình và em lại chát chít, trêu đùa vui vẻ và thường xuyên hàng ngày như hồi mới quen. Có 1 hôm em hỏi:" anh còn giữ cái móc khóa ko?", "Anh vẫn giữ", "Cho em xem." Mình mở web cam giơ cho em xem cái móc khóa em tặng hồi sn mình năm đó. "Sao a ko vứt đi" , " Tại sao anh phải vứt?", "Thế lúc anh có bạn gái, bạn gái a ko nói gì à?" , " Cũng có nói, nhưng kệ chứ :P." Cứ như vậy, hàng ngày mình và em lại nói chuyện vui vẻ như trước đây. Tháng trước, mình có kỳ nghỉ về VN, mình quyết định sẽ về SG chơi họp hội game võ lâm và gặp em rồi mới về HN. Đã biết em cao 1m68 nên mình dặn em trước:" Nghiêm cấm em đi giầy cao gót hay guốc dưới mọi hình thức khi đi chơi với anh vì anh chỉ cao có 1m7, hiểu chưa?"., em cười "Anh khỏi lo, em biết rồi." . Mặc dù đã nhìn hình và xem webcam mỗi lần chát nhưng quả thật mình phải sững sờ khi lần đầu tiên gặp em ở ngoài. Những bức hình chụp từ đt và cái webcam mờ tịt đã ko truyền tải hết khuôn mặt baby của em, làn da trắng mịn và dù em đã đi dép lê nhưng vẫn cao ngang ngửa mình. Em mặc quần bò ngắn, áo phông xanh có hình con vật dễ thương trông như 1 học sinh cấp 3. Lần đầu tiên gặp em ở ngoài sau gần 3 năm quen biết mình đã nhìn em ko chớp mắt với bao suy nghĩ trong đầu, xinh như thế này thiếu gì thằng kưa mà lại đi yêu 1 thằng dở hơi trên mạng có phải là chuyện hài hước ko?. Em thấy mình nhìn em như vậy chỉ cười :" Mặt em có nhọ à?" Mình xấu hổ quá cười chữa ngượng :"Anh thật ko tin con gái SG mà lại có da trắng như e, có đúng em người SG ko? :))." , " Đâu phải cứ con gái SG là đen đâu, tùy người mà." Mình và em ngồi uống cafe, tán phét chuyện trên trời dứoi biển, bỗng em có đt. Mình ko nghe đc bên kia nói gì nhưng nghe em nói:"Em đang ở quán, giờ khách đông lắm, em phải làm, lúc khác anh gọi nhé." . Mình giật mình, em là người nói dối, rõ ràng em đang ngồi cafe với mình mà lại nói ở quán và phải làm việc. Tự nhiên mình có cảm giác hụt hẫng về em. Chờ em tắt đt xong, mình mới hỏi:" Ai gọi thế?", "Anh này em mới quen và đang tìm hiểu em.", " Em thì sao?" , " Em không thích", "Sao trước giờ anh ko nghe em kể gì về anh này?" , " Em thấy ko cần thiết, anh biết chẳng để làm gì." , Mặc dù lúc đó mũi mình hơi cay nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản :"Sao e ko cho người ta 1 cơ hôi, biết đâu lại có bạn trai tốt." , " Anh nghĩ linh tinh cái gì thế? " . Mình và em ko nói đến chuyện đó nữa, lại nói chuyện vui vẻ bình thường," Anh, đưa tay em xem bói cho." Mình đưa tay ra, em cầm tay mình, tự nhiên mình thấy xót xa trong lòng. Bàn tay em trái ngược với ngoại hình của em, tay em khô rát và nhiều vết chai, đúng là em đã phải làm việc vất vả nhiều năm. Trong đầu mình nhiều suy nghĩ lung tung, cảm xúc lẫn lộn, mình chỉ à , ừ cho qua chứ chẳng để ý em phán những gì. Đến chiều, mình đưa em về, qua cửa kính taxi, mình thấy quán phở nhà em là 1 quán nhỏ, và bà mẹ của em trông cũng chẳng hiền lành tí nào. Tối hôm đó, em nhắn tin cho mình :"Anh gặp em ở ngoài có thấy khác gì ko?", " em xinh hơn trong web cam và xinh hơn anh tưởng tượng nhiều." , " Thật ko? Xinh vậy mà có người ko thèm iu. " , " Thằng nào mà ngu thế? Bảo anh để anh đập cho nó khôn ra." , " Sao a ko tự đập đầu vào từơng mà chết luôn đi :)) " , " Em có cần phải ác như con thú thế ko? " , "Anh, nhớ em ko? " , "Vừa gặp lúc chiều nhớ gì mà nhớ . " , " Uh ha ... " . Những ngày sau đó, buổi sáng em đi học, buổi tối làm ở quán thì mình tụ tập ăn uống nhậu nhẹt với mấy đứa bạn game võ lâm và bạn trước học cùng ở nước ngoài, còn buổi chiều mình và em đi chơi rất vui vẻ. Được 5 ngày thì bố mình gọi điện nói mẹ bị ốm, về nhà ngay. Mình chẳng còn cách nào đành phải về HN vì nhà chỉ còn 2 ông bà già, cô em gái thì đi lấy chồng và đang có con nhỏ, cuối tuần mới về nhà đc. Lúc chia tay, tự nhiên em nói :" Anh thương em ko? " , Mình ngập ngừng 1 lúc rồi nói : " Có, anh thương em." Em cừoi :" anh trả lời chậm thế là anh nói xạo." . Mình về đến HN, em nhắn tin đổi cách xưng hô:" Chồng về đến nhà chưa." ," Chưa, máy bay hết xăng, anh đang bơi ở biển, vợ ra đây cứu anh đi." , " Chồng cứ ở đó đi, em đăng ký học bơi rồi ra cứu chồng nha." . Từ hôm đó đến nay, mình và em cứ như mới yêu, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện tít mù, bất kể giờ giấc, cả mình và em đều hạnh phúc lắm. Nhưng nhiều lúc mình nghĩ, chuyện này chẳng biết rồi sẽ đi về đâu. Mình năm nay đã 31t, suy nghĩ chín chắn và ko thích yêu chơi nữa, yêu là xác định cưới. Trong khi em mới 20t, mới học năm thứ nhất, và suy nghĩ của em thì rất con nít, yêu để mà yêu thôi. Hết năm nay mình sẽ về VN hẳn, cũng có lúc mình nửa đùa nửa thật với em : " Vợ, có muốn cưới ko? đầu năm sau mình cưới " , " Ko, em ko muốn cưới sớm, phải 26t em mới cưới." , " Thế trong thời gian chờ em 26t, anh cưới tạm 1 đứa khác nhé. :)) " , " Sao anh ko đi chết đi, sống chật đất quá." . Thật sự là giờ mình chẳng biết làm sao, nhiều suy nghĩ thật lẫn lộn, chẳng biết rồi chuyện tình ảo này sẽ thế nào ?