Đây là những dòng tâm sự, những gì mình đã trải qua, mình chỉ muốn viết ra cho nhẹ lòng :)
E và a quen nhau từ năm 2012, và rồi minh quen nhau. Yêu xa và chưa bao giờ gặp nhau a nhỉ. Em không biết liệu nó có thật ko, nhưng đối vs e, tình cảm e dành cho a là chân thật.
Những sự thật đau đớn trong quá khứ a là người đầu tiên và là duy nhất biết đc. Ngày ấy e kể a nghe, a câm thù e, a nói a sẽ cố gắng chấp nhận điều đó, và ngày qua ngày tuoi mì
nh lại càng yêu nhau hơn. Khoảng thời gian ấy đối vs e rất hạnh phúc và chân thật...Rồi đến 1 ngày a làm chuyện có lỗi vs e, e làm ầm lên và nhất quyết đòi chia tay...Sau đó vài hôm anh quay lại vs nyc. E đau nhưng chỉ biết nhìn và chẳng làm đc gì. Ngày a chia tay, e lại tìm gặp a và nói chuyện, mình quay lại ko biết bao nhiêu lần. Và rồi 1 hôm chúng mình thật sự đã chia tay. E còn nhớ mãi câu nói đó " 1 con đĩ như em không có tư cách nói chuyện với a, nếu còn muốn anh tôn trọng thì sau này đừng tìm anh nữa ". E ko giận ko trách, vì e bjk a say cần, a chưa bao h muốn tổn thương e. Vài tháng e nhớ a, e lại tìm a...Và e đc biết a sắp về VN, sau 3 năm chờ đợi thì e đã có thể gặp a.
Em ngồi sau xe nhìn lưng a, em muốn siết chặt lấy nó nhưng e ko dám, và rồi a dành cho e 1 nụ hôn. A hỏi " Em còn thương a ko "...a ah, e còn, e bjk là còn vì tim e đập rất nhanh, đầu óc e điên đảo vì nụ hôn đó...Nhưng sao e có thể trả lời...khi mà a đã có người yêu bên Úc, a bảo a thương ng đó lắm, nhưng mọi chuyện khá rắc rối...E bjk e làm vậy là sai, đáp lại nụ hôn của a là sai, thậm chí e còn có ý định muốn ngủ cùng anh...Nhưng e sai, e sai ngay từ đầu...vì em bjk, e ko thể thoát khỏi tình cảm này :)
Dành tặng a người con trai e thương, có lẽ đây là lần đầu và cũng như lần cuối e và a gặp nhau :)

