Tìm được một người hết lòng yêu thương mình khó vậy sao??
Thật là ghen tị với những người tìm đc 1 nửa đích thực của mình... E đang rất buồn. Đã yêu 2 người, và cả 2 đều để lại những ký ức đau buồn cho e. Khi yêu e tự nhủ mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với ny, 1 lòng 1 dạ và hết mực quan tâm. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai và tự chuốc khổ vào thân sao?? Khi yêu, đàn ông k thể 1 lòng 1 dạ đc sao?
Người yêu hiện tại của e đang đi du học nước ngoài, hè này sẽ về. Hai đứa là bạn học từ mẫu giáo nhưng gần đây mới nảy sinh tình cảm. A rất yêu thương và quan tâm e. Chẳng nói đâu xa khi vừa mới hôm qua thui vẫn còn dặn e đan mũ và găng tay cho. vậy mà hôm nay thì đã...
Lúc mới yêu chúng e thường nc trên gmail, chat và gọi điện video. Khoảng 1 2 tuần nay a bảo do bận học nên ít ntin và gọi điện cho e hơn hẳn. Nhưng e phát hiện ra a thường xuyên ol face và gmail 1 cách kỳ lạ, Face thì k nói vì bthuong a cũng hay vào rui. Nhưng gmail thì ngày nào cũng ol và ol nhiều lần, lần nào cũng khá lâu. E tham gia wtt nên vào gmail đọc thông báo. có lần thấy e ol gmail a lại hỏi đùa là e chat với a nào mà ol gmail, e nói là vào đọc thông báo trên diễn đàn, hỏi lại a sao ol gmail thì a nói đùa là a nói chuyện với e khác trên gmail để e k biết, sau đó a giải thích là vào gmail để lấy tài liệu giáo viên gửi. Sau đó e để nich gmail ẩn nên e theo dỗi a mà a k biết. Như e đã nói, ngày nào a cũng ol, ol nhiều lần và lần nào cũng lâu. K chịu đc nên hôm qua e đã hỏi là: a có đang tán tỉnh người khác k? A cũng giải thích là a vào đê lấy tài liệu (mặc dù mấy hôm trước e hỏi thì a bảo giờ đang tập trung ôn thi nên k làm đồ án nữa=k cần lấy tài liệu), rùi a bảo thỉnh thoảng xem video người lớn trên youtube cần xác định độ tuổi nên phải ol). Nói thật là e k tin, vì gửi tài liệu cũng đâu nhiều thế, xác nhận độ tuổi thì càng k. Nhưng e chỉ nói là e sẽ k chấp nhận và tha thứ nếu a tán tỉnh người khác. A nói hiểu rùi và nói a k phải là loại người như vậy, hỏi e làm sao thì mới tin tưởng a. A nói chỉ nghĩ đến chuyên tán tỉnh người khác khi e bỏ a theo người khác. E đã bỏ qua và nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục tin tưởng a.
Nhưng mọi chuyện k dừng lại ở đó, sáng nay vừa ngủ dậy a ntin cho e. Vừa hỏi e ăn gì chưa, rùi hỏi e có nghĩ ngợi gì về chuyện hôm qua k? quyết định đi theo người khác à? rùi bảo e theo người khác thì theo,thê thôi, a k thích bị nghi ngờ như thế. nếu yêu a mà e nghi ngờ như vậy thì e nên xem xét lại. E nói: "e xin lỗi vì đã nghi ngờ a nếu a k như thế, e tự nhận mình là người thích chiếm hữu và hay nghi ngờ, e chấp nhận hay k thì cũng đành chịu, a có bgio suy nghĩ tại sao e lại như vậy k, e đã cảm thấy rất vui và yên tâm vì hôm qua a đã nói nhiều điều với e, chẳng hiểu sáng nay a nghĩ gì mà lại nói với e những lời này. a k còn gì để nói à?". A nói:"k. a k còn gì để nói. a hiểu e rùi mà". E k hiểu a ấy nghĩ gì nên đã hỏi a ấy giờ muốn sao, có muốn thay đổi quyết định k, vì e k thay đổi quan điểm của mình đâu (k tha thứ nếu ny tán tỉnh người khác), nếu a muốn tự do và k bị nghi ngờ thì a cứ quyết định". A im lặng. E hỏi: "a k muốn yêu e nữa đúng k". A cũng im lặng. E đã hiểu tình yêu của mình dường như đã đi đến hồi kết. E cảm ơn a thời gian qua đã yeu thương và qtam e, chúc a thành công và tìm đc người yêu thương hết lòng. A im lặng...
Nhanh quá phải k? Mới hôm qua còn nhiều điều để nói với nhau. E phải nghĩ gì đây? A có tật giật mình, k đủ yêu thương để giữ e ở lại? Yêu xa, a lơ là e, e nghi ngờ a. E đâu cảm thấy mình sai đến mức phải a k còn gì để nói với e. Nếu muốn buông tay sao k nói thẳng ra mà phải im lặng. Vì a sợ mang tiếng sao??
Lúc yêu thương đã chia sẻ mọi điều, cùng bàn tính chuyện tương lai như 1 cặp vợ chồng già. Giờ đây...
A im lặng đc đến khi nào? E vẫn đợi a ntin nhưng rồi sẽ ra sao? A hãy im lặng luôn đc k? E k muốn yếu lòng nữa. Linh cảm của 1 người con gái cho e biết a có tật giật mình, vương vấn trong tim 1 người khác. E sợ a ntin xloi e sẽ lại tha thứ. Xin a hãy im lặng mãi mãi đc k??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
2. Mình cũng ở nước ngoài, để xem YouTube nhiều...
cảm ơn bạn! mình cũng nghĩ như vậy. k phải vì ng ta tệ bạc với mình...
bạn bè và người thân cũng động...
Là không được vào gmail hả?
Hay là lúc nào em khùng khùng...
Người ta có thể mắc lỗi, cũng như mình có thể mắc...
Nhớ lại chuyện ngày xưa, những sai lầm trẻ dại...
bạn rảnh để đi chửi tôi. bạn còn điên nặng hơn tôi...