K biết phải bắt đầu từ đầu, phải tìm a như thế nào nữa, e chỉ hy vọng a cũng dùng wtt và sẽ đọc được bài của em


5/2014 anh va e lần đầu gặp nhau o sthi, lúc đấy mình chi có chạm mặt lướt qua, nhưng a đã đứng đợi e ở ngoài phải không??? Rồi đó cũng là lần đầu a bắt chuyện với e, sau hôm đấy e cug chưa nghi j về a đâu. Nhưng 2 ngày sau mình lai tình cờ gặp nhau dưới sảnh khu C, lúc đấy e bắt đầu để ý đến a Rồi, nhưng a ơi e rất hối hận vi lần thứ 2 Tình cờ gặp đấy e đã k cho a cơ hội nc với e, e bjk a ngồi đợi e nc với bạn xog nhưng e sợ nếu e tắt Dt a sẽ tiến đến để bắt chuyen nen e cag co tình nc lâu, để rồi đó cũng là lần cuối e thấy a, bây giờ nếu e còn o vn e sẽ đến dưới sảnh trug cư để đợi a. Nhưng k, e k thể làm như vay, khoảng cách địa lý xa qua nên


e chỉ hy vọng a dùng wtt va sẽ đọc bài viết của e. Chỉ có cách này e mới tim̀ dc anh thôi.