- Vì TIỀN- thời bão giá, khiến chi tiêu hạn hẹp, mua cái gì cũng xót, đi ra đường, đi chơi là ngại, đang gặp nhau 4,5 lần / 1 tuần thì giờ 1 lần/ 1 tuần cũng thấy xa xỉ quá, tự nhiên thấy có cái khoảng cách vô hình.


- Vì TIỀN- những câu chuyện nói với nhau trở thành thực dụng, chỉ thấy những lời trách, những câu than thở ngày 1 nhiều lên.


- Vì TIỀN- bỗng nhiên có 1 thứ để mang ra đong đếm với tình yêu, để phải nghi ngờ em có thật lòng hay gian dối :Sad:


- Không có TIỀN nên anh lăn lộn, làm việc không cả nghỉ ngơi từ sáng đến đêm vẫn không hết việc mong có TIỀN mua đất, xây nhà, mua xe, cưới vợ, em cũng ý thức nên cũng cố gắng học hành cho xong rồi đi làm đỡ anh- em đâu phải là đứa vô trách nhiệm, ko biết suy nghĩ.


- Không có TIỀN, em nói với anh em không đòi hỏi gì cả, không có tiền đi chơi kiểu không có tiền, găp nhau uống nước, nói chuyện, đi dạo bờ Hồ...bớt xem film, đi ăn uống đắt tiền đi. 1 tuần gặp nhau 1 lần thôi mà sao lại phải lôi chuyện nhà anh ko khá giả, bố mẹ anh vất vả kiếm từng đồng ra nói với em. Em thành con mặt dày- ko biết nghĩ, ham chơi, tiêu pha vô độ vậy sao ?????


TIỀN, sao mà mệt mỏi với cái chữ TIỀN thế này !!!!