Bình thường những ca say nắng em cũng hay bị (con gái mà :">), nhưng bị nặng như lần này, chết lên chết xuống cũng gần nửa năm, trong khi lại ý thức rất rõ "mặt trái" của hắn ta rồi, thì mới là lần đầu. Vì em và hắn là bạn khá thân, lại có quá nhiều bạn chung (cả 2 gần như đã gặp và biết hết bạn bè của nhau :Clown:) nên em đâm ra ngại, không dám tâm sự với ai hết. Cả ngày cứ bị ám ảnh, ám ảnh như dậy thì lần nữa ấy :Worried:
Mà chuyện em loanh quanh quá, em thấy đến em cũng chả làm chủ được nên cũng chẳng dám vào đây nhờ ai làm chủ hộ em :Sigh:. Em chỉ có nhu cầu kể ra những việc giữa em và hắn để nhẹ bớt thôi. Còn nếu được anh chị nào cho lời khuyên tư vấn chuyện của em thì hay quá :Rose:!
Kể một xíu về bắt đầu của việc này (cách đây 5-6 tháng). Em sẽ xưng “mình” vì đúng là mấy chuyện em viết ra đây đầy tính chất "tự kỉ", viết cho mình thôi hic.
Mình và hắn đều 21 tuổi. Mình học năm cuối còn hắn học y nên còn lâu mới ra trường. Hắn da trắng môi hồng, cao, ốm, mong manh, mắt nâu và sâu, có cái kiểu thông minh và ngoan ngoãn của con nhà lành. Mặc dù đã tiều tụy rất nhiều sau 4 năm học y nhưng mình đoan chắc nếu có cảm sốt sổ mũi mà vào bệnh viện khám gặp một bạn áo blouse trắng ân cần và nhẹ nhàng như hắn thì khỏi thuốc cũng đỡ bệnh (hoặc bệnh khác nặng hơn :Battin ey:)
2 đứa học cùng trường cấp 3, nhưng cả 3 năm đều không biết đến sự tồn tại của nhau. Sau này nhờ facebook và sự giới thiệu của 1 người bạn chung cũng học cùng trường nên mới add friend làm quen nhau. Gần 2 tháng trời cả 2 chỉ nói chuyện trên facebook thôi, yahoo thậm chí cũng không add.
Đến tháng 6 năm nay cô bạn chung về nước thì 3 đứa mới đi cafe. Thực ra trước khi gặp cũng tò mò về anh chàng này lắm rồi. Cô bạn giới thiệu 2 đứa mình vì cả 2 đều thích đọc tiểu thuyết như nhau. Hắn thích nhiều cuốn như mình, mình ưng việc hắn thích The giver lắm. Lại còn đọc Tín đồ Shopping nữa, chết cười mất. Mình thấy hắn có gì đó rất…nữ tính, mà lại quen quen, tràn ngập cảm giác của “chàng trai đến từ hôm qua” :Rose:. Hắn lại còn sinh cung Scorpio, mà mình thì luôn thấy người sinh cung ấy vừa nguy hiểm vừa quyến rũ khó cưỡng lại chết đi được. Cảnh giác vậy rồi, mà vẫn “chết” tức tưởi :Crying:
Buổi sáng, mình dậy, mở bài Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. Mình thích gặp hắn buổi sáng, khi còn nắng. Ánh mắt hắn sẽ nâu vàng,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Sau một tháng không gặp hắn, ngỡ như lòng mình đã yên ả lắm rồi, chẳng có chút nhớ nhung...
Mãi đến giờ...
Mình đi xe trên CMT8 đến chỗ hẹn với hắn. Tự dưng hắn gọi điện, bảo mình qua đón hắn. Hừm, trong tâm trạng hờn...
dzo trỏng đóa toàn thấy tụi bạn xưng mày tao thôi mờ
Ok,...
Hai đứa hẹn nhau trước cổng công viên Hoàng Văn Thụ, nhưng giờ tan tầm, trời mưa nên đến thẳng nhà hàng luôn. Mình thấy hơi lo...
Chị định hỏi sao em dùng từ “irritated” vậy? Từ đó nặng nề lắm, did he really say...
I wrote my past and I wrote my future.
I wrote a short story.
He begged me to send this story to him.
I refused, but at last I...
“Sợ” hả? :D
Chắc bạn em đang vò đầu bứt tai, sao...
Hôm trước chị CL nói với mình, cứ viết như mình đang sống, không viết là sẽ quên đó. Đúng là vậy, nên quyết định phải viết...
Lần 1: giữa tuần
“Này”
“Gì?”
“Đi Bookalohic không? Tớ rủ anh N rồi.” (Offline của một câu lạc...