Chồng em qua tết này là 25 tuổi rồi đấy. Anh không biết em là ai, không biết em có phải là “em” không. Cũng có thể giờ này em đang mải mê với một anh nào đấy, và giờ này ta chưa tìm ra nhau. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là khi anh là chồng em, và em đọc được bức thư anh gửi cho em, cho tương lai này em sẽ hiểu anh và mình cùng nhau xây lên một gia đình thật hạnh phúc em nhé !
Cảm ơn ông trời đã giúp anh tìm thấy em. Cảm ơn mối nhân duyên này. Em có biết a nghĩ đến em thế nào không? Thấp hơn anh này, dáng người vừa đủ cho vòng tay anh ôm chặt lấy, đôi mắt em biết nói, đôi môi luôn chúm chím cười, và lúc nào cũng thật dịu dàng khi bên anh.
Mà, tính anh đoảng lắm đấy, mẹ chồng em ngày xưa mắng suốt vì cái tội hậu đậu í, hơi hơi ham chơi nữa. Nhưng mà, chồng em rất gọn gàng, ít khi bừa bộn lắm, và luôn cười vui mỗi khi được giúp em việc nhà, dĩ nhiên việc nhà em chăm hơn anh rồi, vợ yêu nhỉ?
Anh nấu ăn khá lắm, có đk a sẽ học thêm nhiều món để những ngày cuối tuần “trổ tài” cho vị khách độc nhất của anh. Và dĩ nhiên sẽ có những ngày nghỉ lễ mời bố mẹ của vợ chồng mình tới thưởng thức rồi, chông em sẽ chỉ “phụ giúp” em thôi, trước đó anh sẽ trổ tài … xách giỏ giúp em đi chợ, em nhỉ, vì những ngày đặc biệt này để em ghi điểm mà. Thế nên, không được lười nấu ăn đâu nhé!
Anh luôn tươi cười, dẫu biết buồn đúng lúc, và anh cũng hài hước nữa, vì thế, em sẽ luôn cười mãi bên anh thôi, an tâm em nhé!
Giờ tới lúc cưới em, anh đã và đang cố gắng thật nhiều, bỏ thuốc rồi này, rượu bia không này, chăm chỉ học và làm nữa này, chăm sóc bản thân tốt nữa . Anh muốn mình ít nhất cũng phải là một thằng đàn ông khá khẩm trong mắt em, và anh sẽ luôn tự hào và hãnh diện khi nhịp bước cùng em, em à.
Anh muốn gia đình mình nhiều tiếng cười, nên, hãy có 3 đứa nhóc trong nhà nhé. Hai con vịt con xinh xắn và chú ngỗng đực lêu nghêu như anh em nhỉ. Vịt con đầu tiên sẽ làm chị nhé, chồng em thích có con gái đầu hơn em à. Mà anh sẽ đặt tên con đấy, không được giành đâu,sau này bố con anh sẽ về một phe đấy, em chuẩn bị tinh thần đi, vợ yêu!
Mình sống trong căn nhà thế nào vợ yêu nhỉ? Anh thích một căn nhà có sân vườn, một khuôn viên nhìn vào đã thấy tươi mắt và trong nhà thì thật ấm cúng, như tình yêu anh giành chọ vợ anh vậy. Màu sơn tùy em quyết định nhé, anh sẽ ..duyệt ngay sau, vì hợp cả hai thì tốt hơn phải không em? Bày trí trong nhà em an tâm nhé, anh rất có gu thẩm mĩ, dĩ nhiên hợp với cuộc sống hai đứa mình nữa. À, anh thích chó lắm, nên sẽ có chó, mèo trong nhà đấy. Và em thích cây, cá hay chim chóc anh cũng sắp xếp trồng, nuôi dần, tin anh nhé !
Mà, khi anh đi làm và về, nhớ giành cho anh một nụ hôn đấy, và thi thoảng sẽ có bó hoa gửi tặng em, đừng ngạc nhiên vì không biết ngày gì cả, đơn giản em là vợ anh!
Gia đình mình sẽ thật hạnh phúc, ấm áp phải không em? Kìa vợ ơi, em đang lơ đãng kìa, tập trung nào, em đang làm gì để khi mình gặp nhau, mình sẽ thực hiện được những điều đấy nhỉ?
Ráng mơ thấy anh đêm nay nhé, vợ yêu !
Chào em, sau một ngày mệt nhọc, giờ anh ngủ lấy sức đêm dậy làm việc nữa.
À Doreamon mà đọc thì chuyển bức thư này cho người vợ tương lai của tớ nhá, vì cậu có cỗ máy thời gian mà. Giúp tớ, hôm nào tớ tặng mấy cái bánh rán
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chúc a sớm tìm ra Xuka của mình chứ ko 5 năm nữa...
Có bạn đào mộ lên và add yh hỏi thăm nên mình vào xem lại.
Mình đã...
Thời gian càng dài, chuẩn bị càng chu đáo em nhỉ? Xuka em cũng chuẩn bị chu đáo quá đấy -))
thi thoảng mới thanh lý tùm lum,...
Mình gắng lắm cũng chỉ bằng 1/5 thế này là cùng.
(Lãng mạn quá, bao h ny mình mới lãng mạn thế này được :Silly:)
nghe .. suốt :p ( bài "mỏi mòn" hợp với câu này à nha )
Sau đây em xin đề xuất về vấn đề tiền bạc. Có thực mới vực được đạo đúng không anh? Nói gần nói xa...