Mình đọc bài báo này cũng lâu rồi. Tết nhất gặp lại bạn bè, vẫn có người FA giống mình nhưng nhìn cuộc đời rầu lắm. Lược dịch cho nhỏ bạn và share với cả nhà luôn. Bản thân mình thấy sến súa quá :)))) Ấy thế mà nhỏ bạn đọc xong lại nt cảm ơn :)))
Mong là những chữ này có ích với ai đó ;)
Gửi tới em, người anh sẽ yêu một đời,
Anh biết, lẽ ra anh nên viết thư này sớm hơn. Tha lỗi cho anh nhé! Anh có cảm giác em bắt đầu tin rằng anh không tồn tại trên đời. Nhưng không phải vậy đâu em.
Cho dù anh có hơi khó tìm kiếm một chút xíu thì anh thực ra đang ở rất gần em.
Anh thực sự đang ở rất gần em, đâu đó ngay trên phố, trên Facebook, trong cơ quan em, ở tiệm cà phê mình thường đến. Anh có thể là người em chưa từng gặp bao giờ.
Anh có thể là người đã bất giác nhìn thấy em trên tàu điện ngầm, thấy em đi ngang qua trong một buổi tiệc nào đó…
Nhưng chưa phải lúc mình gặp nhau đâu. Và anh biết là em đang hỏi tại sao.
Thật không công bằng khi em phải chờ đợi lâu như thế này, phải đi xem mắt hết người này đến người khác hay chọn đại một chàng để rồi yêu có cũng như không, cảm thấy không ai hiểu được lòng em, khóc trong cô đơn hay ôm gối lặng lẽ ngủ mỗi đêm…
Tha thứ cho anh nhé!
Anh sẽ cho em lời giải thích. Thực sự mà nói, anh đã mất rất rất nhiều thời gian để nhận ra và đủ dũng khí chấp nhận những điều này. Thế nên, em hãy tin anh.
Ta chưa gặp được nhau có thể do những nguyên nhân như thế này.
- Bản thân anh chưa hình dung được ra những gì anh mong mỏi ở em.
- Anh đang yêu lầm ai đó.
- Anh chưa sẵn sàng được yêu vô điều kiện.
- Cuộc đời anh đang chẳng đâu vào đâu, nên anh sợ em sẽ từ chối anh.
- Anh vẫn quá lí trí.
- Anh cần trải qua nhiều mối tình để hiểu được mình thích và không thích điều gì.
- Anh sẽ không biết trân trọng em khi đời chưa cho anh ngã dập mặt xuống đất lần nào.
- Anh tập trung quá nhiều vào bản thân mình
- Bản thân anh chưa biết làm thế nào để chính anh yên lòng.
Rõ ràng bây giờ anh chưa phải là phiên bản tốt nhất của anh. Anh vẫn đang trong quá trình tìm hiểu chính bản thân mình. Anh chắc là nếu mình có gặp, thì em chắc chẳng thích anh bây giờ tí nào đâu.Có thể mình đã tình cờ thấy nhau rồi nhưng anh quên không xin số điện thoại của em. Có thể anh có số của em rồi, nhưng chưa dám gọi vì những lí do anh vừa nói.
Em kiên nhẫn chờ anh nhé. Hãy cứ tin là anh đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình trước khi xuất hiện trước em. Thế nên đừng mất thời gian tự hỏi anh đang ở đâu. Cứ sống một cuộc đời thật đáng sống, gom thật nhiều niềm vui để khi gặp nhau, em có thể chia sẻ với anh. Anh cũng sẽ gom thật nhiều niềm vui. Để khi gặp nhau, sẻ chia với em.
Anh biết là em đang phải chờ đợi, rất lâu, lâu hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Nhưng anh ở đây. Anh đang nói với em này. Và anh sẽ ở đây mãi thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Một nửa chưa từng gặp của mình sẽ xuất hiện. Chỉ là chàng đang chờ...