Mình từng là 1 cô gái được yêu, được chăm sóc, được quan tâm bởi người yêu – và sau là chồng mình. Mình vẫn luôn tự tin nghĩ rằng: chắc chắn chồng sẽ luôn yêu và chỉ yêu mình thôi. Mình sẽ luôn làm cho anh ấy hạnh phúc, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hoặc nếu như có chuyện gì đó ko ổn mình sẽ có cách làm nó tốt hơn. Khi chưa lấy chồng mình nhìn thấy chị gái của mình nhiều khi khóc nhè, buồn vì anh rể...mình thầm nghĩ sao phải nhún nhường như thế? vì sao cứ phải buồn nhỉ?
Hôn nhân thật sự ko như bạn mong đợi đâu. Những điều trước đây mình luôn nghĩ, giờ đây nó thật khác xa.
Khi bạn đang yêu, nếu bạn giận dỗi, anh ấy sẽ hết sức làm lành với bạn, làm đủ mọi cách cho bạn vui. Bạn thấy mình thật hạnh phúc làm sao. Sự thật là sau khi lấy chồng, anh ấy cũng hết sức làm lành với bạn nhưng độ nhiệt tình giảm dần theo năm tháng, nếu ko làm lành được thì thôi....vì cuối cùng cũng về 1 nhà, có gì thì nói sau...
Khi hai bạn giận nhau, bạn hét lên cho hả giận, bạn nói nhiều để hết bực và cũng làm nũng anh ấy nữa. Mình và chồng cùng ở với Bố Mẹ chồng nên có những lúc như thế, mình luôn kìm lại, nỗi bực tức cứ ở mãi trong lòng, và bạn trở nên nhu mì quá thể... hơ hơ
Khi yêu, bạn thật xinh đẹp, chẳng phải làm gì..Về nhà chồng thì bao nhiêu việc, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, dọn dẹp nhà cửa... Bạn sẽ còn rất ít thời gian để nhìn lại bản thân, nhiều khi còn xề xoà trước mặt chồng nữa và tuy anh ấy cũng quan tâm mình, điều mình cần là anh ấy giúp mình cơ (nhưng làm sao mà thế được, còn Bố Mẹ chồng nữa, làm sao mà bắt đứa con cưng của ông bà làm việc được) hu hu hu
Bây giờ bạn đã trở thành vợ anh ấy, hiển nhiên bạn đã thuộc về anh ấy. Nỗi nhớ sẽ giảm dần, tin nhắn, điện thoại cũng ít dần ít dần đi. Bạn hụt hẫng lắm đúng ko? nhưng đó là lẽ tự nhiên mà.
Rồi 1 ngày, dù ko muốn 1 chút nào, có thể anh vẫn còn yêu bạn, nhưng anh ấy ko thể từ chối được cám dỗ từ 1 cô gái, anh ấy lại dành cho cô ấy tình yêu như lúc yêu bạn, cũng con người và trái tim yêu thương đó, có thể sẽ mạnh liệt hơn vì tình yêu trái cấm bao giờ chẳng vậy. Bạn sẽ rất đau đớn, sẽ chẳng có nỗi đau nào hơn khi phải chia sẻ tình yêu của mình cho 1 người khác.
Điều quan trọng mình muốn nói là: Dù bạn đang hạnh phúc bên anh ấy, nhưng hãy luôn tỉnh táo bạn nhé, thỉnh thoảng đi thay đổi bản thân, mua quần áo mới để bạn thấy mình thật mới mẻ, đáng yêu.
Nếu có điều gì ko bằng lòng, bạn hãy thẳng thắn trao đổi với anh nhưng nhẹ nhàng và tế nhị, tránh to tiếng và không xúc phạm anh ấy.
Nếu có 1 lúc nào đó anh ấy lơ là bạn, quan tâm đối tượng khác, mong bạn đừng bi quan và đau buồn. Hãy tỏ ra phớt lờ anh ấy, đừng quan tâm gì cả và bên cạnh đó hãy luôn xinh đẹp nhé!
Nếu có những lúc bạn ko bằng lòng về gia đình chồng, Mẹ chồng. Đừng than vãn với anh ấy, mà chỉ tâm sự với chị gái hoặc bạn thân. Hãy luôn yêu Mẹ anh ấy, gia đình anh ấy. Đó chính là hạnh phúc của anh ấy.
Nếu có khi bạn tủi thân, khóc nhè. Hãy quên đi thật nhanh, vì suy nghĩ nhiều chỉ làm bạn xấu xí, thêm già mà thôi. Hãy nhớ đến những lúc anh và bạn hạnh phúc, hoặc lấy công việc làm cho thoải mái tư tưởng.
Mình biết có những suy nghĩ của mình nhiều bạn ko bằng lòng hoặc ko đúng với bạn. Nhưng đó là suy nghĩ của mình, mình đã trải qua. Mình muốn chia sẻ một số kinh nghiệm với những bạn gái đang yêu và sắp bứơc vào 1 cuộc sống mới.