Đôi khi em muốn viết gì đó cho anh, người ngày xưa đã từng là người yêu của em. Nhưng hôm nay em lại viết cho em ấy người đến sau em, nhưng sẽ là ng mang lại cho anh hạnh phúc.
Cũng đã hơn 1 năm rồi ngày tụi chị chia tay. chị chia tay lạnh lùng mặc anh níu kéo, có lẽ anh trách chị nhẫn tâm tham giàu bỏ ngãi...trách chị vô tình vứt bỏ tất cả những thứ anh dành cho chị. Có lẽ trong tình yêu ấy chị quá sung sướng khi tất cả những gì chị muốn anh đều đáp ứng, dẫu cả những điều điên rồ nhất.
Bạn bè chị khi nghe chị chia tay với anh điều cho chị sướng mà không biết hưởng, anh có tương lai tốt, yêu thương chị hết lòng mà chị ra đi.
Chị không thanh minh cho hành động ra đi của chị, nhưng chị chỉ biết cái gì quá cũng không tốt, anh đã quá yêu chị, yêu một cách mù quáng làm chị mệt mõi.
Có lẽ rất ít ng hiểu cảm giác của chị, chị muốn là ng yêu để được chở che nhưng không muốn là người chị trong tình yêu để có thể bắt anh làm bất cứ thứ gì chị muốn. Giá như anh mạnh mẽ hơn đề phản đối ý kiến của chị....
Chị ra đi....tình yêu của chị không đủ lớn, nếu anh biết anh rất buồn, là chị mới chỉ tìm hiểu anh, một chút cảm xúc đã nhói lên nhưng tất cả đã tan bởi những thứ anh cho quá nhiều mà chị không xứng đáng để nhận
Em người yêu hiện tại của anh. Em đừng ghen, đừng buồn vì chị là người đến trước em, em đừng nhắn tin hay gọi điện cho chị, chỉ vì trong một phút nào đó anh nhớ về chị....Em hãy cam đảm tự tin lên vì người yêu anh ấy bây giờ là em không là chị.
Chị đã rất giận khi em ghen tuông nhắn những lời lẽ không hay dành cho chị. Cái gì quá khứ là quá khứ phải ko em...em là hiện tại, hiện tại hiện hữu để cho anh ấy biết quý trọng em, chứ không phải ghen về cái thời mà em chưa từng bước đến. Em hãy dành tình cảm nồng nàng, lời lẽ thương yêu và hành động ngọt ngào khi bên cạnh anh ấy, để anh ẩy hiểu trái tim anh ấy không còn chỗ trống nào dành cho một bóng hình nào cả.
Chị không trách em, vì chị là con gái chị hiểu, hiểu yêu một người mình luôn ích kỉ nhưng ích kỷ một cách đúng đắn chứ không phải ích kỷ để thành ngánh nặng cho ng mình yêu.
Anh ấy là người tốt, em đã bên cạnh anh ấy, giúp anh ấy vượt qua những khó khăn thử thách ngày chị ra đi. Mang cho anh ấy nụ cười thay cho chị chỉ mang cho anh giọt nước mắt.
Hạnh phúc của em ngay trong tay em đó em, hãy giữ nó, đừng đào bới sâu vào quá khứ, dù quá khứ có đẹp đẽ như thế nào, có đớn đau ra sao thì cũng chỉ là quá khứ.....
Hãy là người con gái tự tin, mạnh mẽ trong tình yêu em nhé! Chỉ có tình yêu, sự bao dung, tinh tế của một người con gái mới là cách duy nhất xây đắp hạnh phúc trong tình yêu với người mình yêu.
Chị luôn nhắc nhở bản thân rằng: Hãy yêu thật lòng, thành tâm thì tình yêu nào cũng là tình đầu tiên cả.
Chúc em và anh ấy hạnh phúc....
Tận đáy lòng này chị nợ anh ấy điều đó và cầu mong em là ng mang đến cho anh điều chị không thể.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em đã từng ko tự tin vào bản thân...