Văn chương lủng củng, câu chữ cóp nhặt, lởi lẽ vụng về, mong các mẹ đừng ném đá ạ :|
Một năm nữa sắp đến vậy là gấu trúc của anh ( em có phải của anh đâu nhỉ, cứ gọi thế cho sang hẳng ) lại sắp thêm một tuổi nữa. Hy vọng sang năm có nhiều thay đổi gấu trúc nhỉ ? ( ví dụ lá tre không tăng giá chẳng hạn )
Anh muốn kể cho gấu trúc nghe một câu chuyện, chuyện về em gái anh, một ngày em gái anh, nó đột ngột xuất hiện trong cuộc đời anh. Để sau đó mỗi ngày sau đó của anh đều tràn đầy niềm vui, nhìn cô em gái của mình lớn lên từng ngày. Rồi cô em gái anh cũng sẽ lớn sẽ có người yêu lập gia đình …
Gấu biết tại sao anh lại kể với gấu chuyện này không, vì với anh gấu trúc giống như cô em gái anh mà, anh đã nhìn thấy gấu trúc khi còn nhỏ qua những tấm hình ( uhm một cô bé xinh xinh mũi bự ), rồi gấu lớn dần từng ngày, trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Rồi em sẽ gặp ai đó yêu thương, quan tâm chăm sóc đến em , rồi em sẽ lập gia đình và với 4, ít nhất 4 đứa con xinh xắn như em đã từng kể với anh ( anh thậm chí còn nhớ cả tên em định đặt nữa cơ )
Anh ngớ ngẩn quá phải không gấu ? uhm !!! em vẫn bảo thế mà !!!
Nhưng gấu biết không ? Cái cảm giác bên cạnh gấu, anh thấy rất bình yên, giống như anh ngồi cạnh cô em gái nhỏ ríu rít kể chuyện vậy !!!!hay lúc cô em gái nấu mỳ cho anh ăn !!!! Bộ xếp hình 925 miếng mà em rủ anh qua xếp chung ấy, em xếp xong chưa ?
Hứa với anh đừng bệnh nữa nghe không gấu trúc, em yếu lắm đó, ráng giữ gìn sức khỏe nghe, ngủ sớm nữa. Anh gọi em là gấu trúc không có nghĩa là anh muốn thấy đôi mắt em đen thui như gấu trúc đâu !!!
Tiếc là em không muốn làm em gái anh, không muốn anh ở bên cạnh để luôn làm em vui, uhm sẽ có một người khác thay anh làm việc đó vậy !!!! hắn mà ăn hiếp và không làm gấu trúc vui thì biết tay anh :>
Anh đã nói những thứ em tặng anh rất đẹp chưa nhỉ ? anh vẫn giữ chúng rất kĩ !!! cám ơn em một lần nữa !!!
Đêm nay 20.12.2010. Anh đã nhắn tin chúc em ngủ ngon em không nhắn lại, mà thôi anh cũng quen với việc đó rồi
Chắc em thấy lạ lắm khi đọc những dòng này, uhm anh không nằm trong số những người yêu em, muốn em làm bạn gái hay sở hữu em, với anh chỉ đơn giản thấy cô gấu trúc được vui vẻ và hạnh phúc là đủ!!!!
Vì tình yêu là một thứ xuất phát rất tự nhiên, từ tấm lòng. Anh biết với anh tình cảm ấy là một thứ tình cảm của anh trai dành cho cô em gái mà anh ta vô cùng thương mến !!!
Còn nhớ lần cuối anh gặp em không ?
Nếu anh biết đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy em cười với anh, thì lúc đó anh đã ở bên cạnh em thật lâu. Nếu anh biết phút giây ngắn ngủi đó là phút giây cuối cùng em dành cho anh anh sẽ dừng lại và nói rằng “anh mến nhóc lắm”, dù là nhóc có thể đã dư biết điều đó !
mình k nghĩ con trai lại có những phút giây và ý nghĩ này....đọc bài bạn mình hiểu con trai hơn.... .....nhưng bạn à...bạn làm đúng.....nếu với tình cảm đó...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
chắc là vậy ^^!!!! hi hi :">
hic, tình cảm như thế chỉ làm tổn thương...
Vào đây lôi cái top mỡ của laclac thaonguyen lên cái :Laughing:
tình hình có gì mới chưa bạn hiền ?? :Thinking::Battin ey:
Rất cám ơn bạn đã cho cảm nhận thật :>. Em không ném đá...
Chả ưa nổi cái kiểu của chủ top ... mừng cho gấu trúc vì...
Không có đâu mà, có ai ăn thịt gấu trúc bao giờ đâu :(, với...
Em nào dám tấn công gấu ? bài viết này cách bài...
.....nhưng bạn à...bạn làm đúng.....nếu với tình cảm đó...
Có chỗ nào trong đấy ghi là anh yêu gấu trúc đâu nhỉ ;)