Nhìn 2 bố con anh ôm nhau ngủ sao mà đáng yêu quá! Anh đâu biết được em vẫn đang thao thức. Nhìn anh và con mà 2 dòng nước mắt cứ chảy dài trên má! Anh chẳng bao giờ biết được... Em căm ghét anh! Em căm ghét sự vụng về của anh trong việc nói dối em, em căm ghét sự vụng về của anh trong việc xoá tn dt của anh, em căm ghét sự vụng về của anh trong việc sử dụng máy tính... Tại sao thế hả anh? Em đâu phải con ngốc! từng ấy năm không lẽ em ko hiểu anh, không biết được nhược điểm của anh sao? Vì sao mà thời gian gẫn đây những lời yêu thương anh nói với em sao lại gượng ép đến thế hả anh? Vì sao mà gần đây mỗi lần chúng ta gần gũi mà anh như người xa lạ thế chứ?....Em ko đủ can đảm để viết nữa! Em phải vào với con đây! Nhưng nghĩ anh sẽ đọc được! Em biết anh đang ở trong diễn đàn này! Em chỉ muốn anh biết rằng em không phải con ngốc. Em không cho phép bất kỳ ai cướp đi hạnh phúc của gia đình mình. Em muốn anh hãy tự mình suy nghĩ anh nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em thấy, WTT giờ trở thành nơi lí tưởng để "ngoại" gửi "lời xin lỗi, em...
1)Đây là diễn đàn...
tức là cô ta có gia đình, thì chị có thể thông báo tin này cho chồng chị...