Em và bạn trai đã chia tay nhau, và em cũng cảm thấy bình tĩnh vui vẻ trở lại rồi ạ!


Em chỉ muốn nêu lên câu hỏi: " Có phải một cuộc tình 2 năm có khi không bằng một cuộc tình chỉ có 2 tháng????"


E nói vậy vì em biết bạn trai em chia tay vì yêu người khác, anh í khẳng định là yêu người đó. Nhưng lúc em hỏi đó có phải là lí do chia tay hay không thì anh í bảo còn nhiều yếu tố khác nữa( chúng em cách xa về trình độ học vấn, gia đình, quan điểm sống:Sick:). Em không biết đây có phải là lời biện hộ hay không.


Theo em được biết anh í và người đó quen nhau mới được 2 tháng nhưng đã sống với nhau như vợ chồng rồi ạ. Và em cũng thật sự tin rằng anh í đã hết tình cảm với mình vì anh í đã khẳng định điều đó rất nhiều lần.:Sad:.


Cũng có thể ngay từ đầu chúng em đã không hợp nhau nên đó là mầm móng của việc chia tay ngày hôm nay, hay do anh í đã lỡ dính vào mối quan hệ xác thịt với người khác và cũng không muốn rũ bỏ???


Em đến bây giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng từ đương sự, có thể sự thật quá phũ phàng nên người ta không muốn nói chăng. Chứ em thấy đã 2 năm thì nếu không hợp đã đứt luôn từ lâu phải không các chị. Em đọc ở thống kê nào đó thì 90% chia tay là đến từ người thứ 3.


Em đã qua cái cảm xúc hằn học, cay cú vì bị bỏ rơi nhưng các anh chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên để em tỉnh táo và sáng suốt trong tình yêu sau này được không ạ!


Cám ơn mọi người!