''Một cuộc tình nếu đã buộc một người nói lời chia tay, thì cuộc tình đó hẳn đã như một chiếc bình


vỡ, không thể trở lại nguyên vẹn. Nếu có cố dán những mảnh vỡ, nó cũng chằng chịt những vết nứt xung quanh''.


Tình yêu trở nên rạn nứt, mối quan hệ giữa mình và anh ấy tan vỡ sau 2 năm.


Cũng chỉ trách rằng do xã hội nghèo quá nên con người ta cứ lừa lọc gian dối nhau không những vì tiền mà cả tình cảm.


Mình chấp nhận ra đi bởi trong đó xuất hiện người thứ 3.


Chia tay một cuộc tình,đồng nghĩa mình sẽ có cơ hội gặp người thương mình hơn.


Rồi mình nghĩ ''cánh cửa này đóng sẽ có cánh cửa khác mở và thế giới nay thiếu gì đàn ông mà phải khóc vì một thằng''


Thời gian sau đó mình sống khép mình,không bộc lộc,không quan tâm đến ai ,hết giờ làm thì về nhà .Rồi đến một ngày rất lâu sau đó xuất hiện một người đàn ông.


Tưởng chừng như mọi thứ sẽ tốt đẹp lên.


Anh ta là người thành đạt,biết chia sẻ...mẫu người mình nghĩ là sẽ lựa chọn.


Sau những ngày nói chuyện qua điện thoại và hứa hẹn đi đến quyết định sẽ gặp một lần.


Rồi có một sự tình cờ .Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có một cô có vấn đề nào đó về tâm linh .Cô ấy xem tướng và nói chung chung rằng anh ta không nên lừa dối bạn.Mình ngạc nhiên,cho rằng đó chỉ là lời lảm nhảm thôi.


Nhưng thật trớ trêu,trò đùa của số phận. Anh ta đã nói dối mình.Những lời nói dối đó phải chăng rất ngọt ngào.


Mình cũng đã phần nào nghi ngờ về anh ta. Một người như vậy đến giờ chưa có gia đình thì rất lạ.


Với tất cả những gì tò mò sau lần gặp đấy,mình đã biết anh ta nói dối từ cái tên,quê quán,tuổi tác,tên công ty làm việc.Và điều đặc biệt anh ta đã có gia đình -vk đẹp con khôn.


Như bị dội một gáo nước lạnh mình chỉ biết ntin bảo : anh nên đeo nhẫn cưới vào''. Anh ta chột dạ và đã nói hết tất cả.


Và không có ý định lừa lọc gì ở đây. Coi như một người em gái,có thể sẵn sàng giúp gì đó về công việc nếu mình cần.


Mình đã mất niềm tin ở chuyện tình đầu tiên,rất khó để bình thường trở lại. Gio lại gặp chuyện này,dù nó chưa có gì nhưng phải suy nghĩ rất nhiều. Tưởng đâu đó chỉ có trong những câu truyện nhưng giờ lại áp dụng vào chính bản thân mình. Rồi ai đó sẽ nghĩ mình dại dột,vồ vập nhưng thực tế ai cũng cần được chia sẻ và yêu thương


Vết thương lòng quá lớn, mình sẽ làm ji để lấy lại được niềm tin