Em và co ấy làm cùng lam cùng công ty cũng hơn 1 năm rồi nhưng chơi chung nhom di du lich cũng 7 8 tháng gi thôi,em thich cô ấy nhưng không dám nói,tại trong quá trình đi chơi với nhóm trong cty cũng như quá trình làm việc em cảm giác cô ấy không thich mình,cô ấy nói chuyện với em kiểu như xã giao ay vơi trong nhóm cô ấy it khi tham khảo ý kiến của em ,cô ấy toàn hỏi ý kiến những người còn lại,em cảm thấy buồn lắm ,thực sự nhiều năm đi làm đây là lần đầu tiên em thich một đông nghiệp trong cty,e thích cô ấy trươc tết rồi và h hinh như càng thích hơn,nhưng buồn thay cô ấy lai không thĩh mình.Trươc tết em đã có dự định đổi cty khác làm nhưng chưa đi được nhưng giờ chắc em phải chuyển cty khác thôi chứ giờ em thich ngta quá rồi ở .h mà nói ra thích người ta là 100% tạch.Buồn quá các mẹ à,chắc phải đi thôi Hix