Thích 1 người 3 năm - yêu 9 tháng và giờ phát hiện ra người đó đã có con 9 tháng tuổi =.=
Câu chuyện của em là như thế này ạ.
E gặp người đó 3 năm trước, và rất thích người đó cũng từ 3 năm trước.
Sau 1 năm quen nhau - chỉ là quen rất bình thường - bạn bè nói chuyện thấy hợp, người đó từng nói rằng, em với người đó cá tính khá là giống nhau.
Mất liên lạc đến nửa năm, vì người đó quay lại với người yêu cũ nên em chủ động rút lui.
Nửa năm sau gặp lại, e vẫn rất thích người đó, hỏi ra mới biết người đó vừa chia tay người yêu, người đó nói rằng, người đó rất yêu người yêu cũ, không thể quên được, nhưng vì có lỗi với người yêu cũ nên đành chia tay. Và lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi.
Trên 2 tay người đó có 2 cái nhẫn đều đeo ngón áp út, 1 nhẫn là đeo đôi với người yêu cũ, còn 1 nhẫn em không hỏi.
Đợt sau đó tầm 1 2 tháng, em bị người yêu đá vì người yêu em có người con gái khác.
Đau lòng, và có thể là do cũng có tình cảm từ trước, em với người đó đã bắt đầu.
Từ tháng 1 vừa rồi, đến giờ cũng 9 tháng hơn.
Đợt tháng 6 e có về nhà vài tuần công việc nhà, lúc lên, người đó ôm em và nói rằng, vì có em bên cạnh, mà người đó đã quên đi người cũ, nhẫn cũ cũng đã bỏ.
Cách đây 2 tuần, e mới phát hiện ra người đó đã có con 9 tháng tuổi, đến đầu năm sau đợi con cứng cáp là sẽ lấy vợ.
Hóa ra, đó là lý do người đó và người yêu cũ chia tay nhau.
Giờ em thực sự rất đau lòng và hoảng loạn.
Không biết phải làm gì, thực sự ở mối quan hệ này, em là gì ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tớ cũng ghét nhất cái trò dối trá, giả bộ.
rút kinh nghiệm lần sau hỏi nhiều vào. Nhà ở đâu? Có chó ko? Đất rộng ko, bố mẹ dễ tính ko...
Thế quái nào mà để có con...chẳng phải lúc nào "Tây" cơ mà?
Và còn thất...
Chả sao cả... đời nhiều chú thế lắm... ko chỉ zai mà cả...
thôi xem như kinh nghiệm đau thương để biết cách phòng...
Nhưng càng đau hơn là " có những em gái " biết nó sở nhưng vẫn nuôi mộng " em...
uhm`, đau nhưng k dứt ra đc, :D cần mọi ng...