Em xin vào thẳng vấn đề chính. Mong các anh chị khuyên em đưa em đến bến bờ bình yên của cuộc đời...


Chuyện là có 1 zai có xuất hiện trong đời em , từ lâu rồi ạ, cũng chơi với nhau từ thuở bé vắt mũi chưa sạch. Từ xưa thì em chỉ coi zai như chú lính chì dũng cảm, hay trêu em với đánh em. zai hơn em 2 tuổi nhưng em xấc láo từ nhỏ toàn gọi mày - tao (bi h là em hối hận cái khoản này lắm ). Mặc dù zai đã nhiều lần khuyên bảo , răn đe em, nhưng em vẫn quyết k chịu gọi zai là anh . Bi h muốn gọi thế cho nó không khí thì lại xí hổ đang tính kế nịnh nọt nhờ vả zai cái gì rồi lấy cớ gọi đây ạ ( mà có cần thiết k nhờ ???) =))


Em nói thật là zai càng lớn càng phổng phao , to cao , bản lĩnh đầy mình. Nói chung là tâm tính zai thì ngoại trừ phần rất hay tự ái ra thì đúng là 1 chàng trai tốt, rất có ý chí trong cuộc sống. Thuở bé em còn ngây thơ nên núi cao trước mặt mà không nhận ra.


Cho đến dạo này thì em bỗng lớn khôn và nhận ra em đã thầm nhung nhớ zai, khâm phục zai từ lúc nào.


zai vs em lại cùng vào 1 trừong đại học. Em vào sau zai , thỉnh thoảng cũng qua mượn sak zai, cũng có cơ hội tâm sự blah blah


zai thì đã từng có bạn gái ( first love của zai ạ, học cùng lớp vs zai). Chuyện này zai cũng có tâm sự với em nên em cũng biết tận tình câu chuyện. Nhưng mà cũng chia tay được nửa năm rồi ạ . Lý do chia tay thì cũng là tại cái tính hay tự ái của zai. Qua lời kể của zai , em nhấn mạnh là em chỉ được nghe câu chuyện này từ một phía là zai, zai kể thế nào thì em biết thế ý, nên cũng không dám nhận định gì về chị gái kia. Nhưng mà đúng là chị í không hiểu zai cho lắm , cũng hơi hơi quá đáng, vì trước mặt bạn của zai mà chị í cứ hay mắng mỏ zai


Hồi tháng 3 zai có hay qua nhà em chơi linh tinh, xong hôm tối 7/3 rủ em đi chơi. Em đi luôn,tại zai bảo cho đi ăn lẩu Phùng Hưng với ở đó nhiều anh đẹp zai lắm....:D


Zai có uống 1 2 chén rượu con con, em ngồi im re tập trung ăn uống vì lẩu ngon và cũng không có nhiều zai đẹp như zai kể ..


Nói chung là em cũng có đá mấy cấu theo thông lệ như là "Uống ít thôi không say " " Ăn gì vào đi k đau bụng "


sau 1 hồi no nê thì em kêu zai đưa em về, zai bảo ừ rồi kéo em ra ngoài hun em một phát .Em cũng hơi bất ngờ đứng trơ ra 1 tí . mẹ zai. chắc là em thik zai từ lúc này =))


Khi đưa em về. Zai bảo zai bị say. Zai hỏi zai làm gì em lúc nãy. Em không thấy zận zai chỉ thấy buồn cười .Em bảo lúc nãy zai tát em 3 phát. zai cười bảo " Thế à ? May thật tao tưởng t hôn m ".... Vậy là zai chỉ coi như trò đùa chăng ?


Đếm về zai gọi điện xin lỗi em, bảo zai nhớ chính xác là zai làm gì rồi blah blah . Zai bảo là zai rất xúc động vì những cử chỉ của em ( ý như kiểu là tập trung ăn uống, không chê bai zai, quan tâm zai, hay nịnh nọt zai, kêu zai thật giỏi blah blah...mà em thấy zai giỏi hơn em thật mà...]. zai nói dài dòng là zai thik mẫu con gái như em, vừa hiên vừa ngoan =)) ,lúc ở bên em zai có cảm tưởng zai là 1 ng đàn ông blah blah, nói chung là em cũng thuộc dang người hay lắng nghe , hơi nhát tí ^^


Nhưng sau đó zai lại không bảo là hãy iêu zai nhé mà zai lại hỏi là " Em iêu anh đúng k "


Em hơi sốc với hơi tức mà chung quy là bối rối í ạ, em kêu không em chỉ quý zai thôi . "lần sau anh đừng làm thế vì em không quen blah blah " Rồi túm lại sau khi kể lể dài dòng zai kết luận 1 câu là "Thôi mày iêu tao đi "...


thứ nhất là lúc đó em chưa có tình cảm hoặc là chưa nhận ra đã có tình cảm với zai..


thứ 2 là em chưa chuẩn bị tâm lí respond kiểu tỏ tình như thế


Em bảo với zai là thôi tao quên rồi, coi như là không có gì ...


Nhưng cũng không tránh khỏi sự ngựong ngùng tuổi trẻ em và zai đã cạch mặt nhau k nói chuyện tầm 1 tháng từ hôm đó. Em không ngại lắm nhưng lại phải tỏ ra là ngại vì hình như zai ngại và có khi là hối hận , em cũng không bik lúc đó zai có say thật k nữa, thấy cầm lái vẫn chắc hay là zai cũng chỉ đùa thôi được thì được chả được thì thôi hoặc nói ra nhưng không suy nghĩ hoặc blah blah, cnagf nghĩ càng chán càng hoang mang….


sau một thời gian thì zai lại chủ động chào em trước, thế là em cũng duyên dáng chào lại zai. Nói chung là mọi chuyện vẫn bình thường, trừ khoản là em bỗng tháy thik gặp zai hơn , thik nc vs zai, đôi lần muốn nhắn tin tình cảm vs zai nhưng sợ bị bại lộ nên vẫn kìm nén....


Sau nhiều ngày như thế, đặc biệt là dạo này zai tự nhiên lại gia tăng gặp gỡ em---> em càng nhận ra là em đã thik thật rồi . Hự


Em cũng chưa bik là sẽ bày tỏ vs zai ntn nữa. Mà không bik zai có bao h có tình ý nghiêm túc vs em chưa , nếu có thì bi h còn không.


Nói chung là nhích được không?


và nhik ntn ạ ^^


Em thấy trên này toàn cao thủ cho em mấy lời khuyên...