Xin chào các chị, các anh.



Sau bao nhiêu ngày đọc các mục của trang webtretho mà tôi tình cờ ghé qua trong những đêm dài lướt web, tôi thấy hầu như các chị, các bạn gái đều không hài lòng về chồng, bạn trai của mình.



Điển hình nhất là chê chồng/bạn trai những lỗi như thế này: lười, ở bẩn, không quan tâm vợ, không tâm lý. Đấy là đối với những người vợ yêu chồng nhé.



Với những người vợ yêu ít hoặc hầu như không yêu thì: đàn ông là cái thứ gì đó tụ hội đủ mọi cái xấu.



Tôi thấy hơi chạnh lòng vì hình như chỉ toàn thấy chê, thậm chí là chê hơi quá hay sao ấy.



Vậy chúng tôi phải làm thế nào khi mà các chị không nói ra lúc chỉ có 2 người bên nhau, rồi cứ muốn chúng tôi phải đoán các chị đang muốn gì. Có phải lúc nào cũng hiểu hết được đâu. Khổ lắm các chị ạ.