uhm! Thế là đã yêu xong rùi, yêu anh thật nhìu, để rồi nhận lại từ anh toàn nước mắt và đau khổ, liệu nó có xứng đáng để dành cho em k?


Ngày yêu anh, e thích đi mưa nhiều hơn là được đi bên anh, em muốn cảm nhận cái lạnh từ mưa, cảm nhận sự cô đơn mà cơn mưa đem lại, uhm đứng rồi, anh nói: Yêu anh rồi e sẽ k được đi mưa nữa, thay vì phải đi mưa, e chỉ được đưa tay ra mưa để hứng những hạt mưa, k được làm ướt mình. Giờ a có biết k? a chính là mưa đấy, cơn mưa bất chợt đến rồi bớt chợt đi, để lại trong e bao hoài nghi và tiếc nuối, e chỉ muốn níu lại những hạt mưa còn sót lại trên tay em, để em cảm nhận nó lần cuối. Kết thúc một cuộc tình, a quay đi lạnh lùng rồi a lại bất chợt trở lại sau bao ngày bỏ rơi em. Vẫn những tn yêu thương, vẫn những tn hờn dỗi, a đang nghĩ gì vậy, chúng ta đã kết thúc rồi mà, tại sao a lại nt cho em, tại sao a muốn e khóc vì a một lần nữa, sao a lại làm như vậy.


Có pải là do duyên số k anh? Khi mà chúng ta chia tay k gặp nhau nữa, e vẫn nghĩ về anh nhìu hơn, chúng ta lại tình cờ làm việc gần chỗ của nhau. Em quay lại nơi mà hai đứa lần đầu tiên đi chơi, a cõng em vì em muốn thế, vẫn con đường vòng vèo ấy, vẫn chỗ ngồi ấy, nhưng hôm đó k có cơn mưa a ạ, lần cuối e đến đó để rồi chuyển đến một nơi làm mới e sẽ k còn quay lại nữa, tình cờ a cũng chuyển và lại chuyển về gần cái công viên mà chúng ta cũng từng đi chơi, thế là lại gần nhau một lần nữa, lại cái công viên ấy e đến, vẫn chỗ gửi xe ấy, vẫn con đường ấy, vẫn đôi giày e mang, chân e cũng đau như thế, nhưng lần này k có anh, e đi môt mình. Nhìn còn đường e đi sao mà dài đến vậy, có a đi cùng chắc sẽ ngắn hơn rất nhìu.


Em khóc, khóc vì cái gì anh nhỉ? Vì e đã để những kỷ niệm vụt qua quá nhanh, e chưa kịp cho vào bộ nhớ, pải chăng cho đi cái gì đó mình sẽ nhận được cái tốt hơn


Kết thúc một cuộc tình, a để lại e với những giọt tiếc nuối, còn rất nhiều việc e muốn làm khi yêu anh mà e chưa có cơ hội để làm, e đã làm hộp quà giống như năm ngoái để tặng anh vào dịp sn lần thứ 24 của anh, chiếc khăn e đan cũng đã gần xong rồi, cả chiếc áo sơ mi e muốn a mặc khi ra mắt gia đình e nữa, quan trọng hơn là bó hoa chỉ có một bông a tặng em, e cũng muốn tặng a bó hoa như thế vào ngày sinh nhật anh, liệu e có nên làm như thế k anh. Trả a hết những yêu thương mà e vẫn còn giữ, trả a cả nụ hôn mà a đã trao cho e. Trả hết a nhé,


Những yêu thương trong em giờ k dành cho anh nữa, a hãy đi và đừng quay lại làm e tổn thương lần nữa a nhes! nếu được hãy đứng từ xa để nhìn e thôi, hãy cầu chúc cho e luôn tìm thấy hạnh phúc, tìm được ng iu e nhìu hơn a yêu.


Hãy hãy bay xa giống như đóa bồ công anh, a nhé! đừng làm e khóc vì anh


Tạm biệt anh, ng mà e đã rất yêu, ng mà đã đem lại quá nhìu nước mắt cho em, ng mà đã làm trái tim e như hóa đá.