Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nói em thớt nghe nè, em cứ lạc quan lên, ngta nói đc cái này mất cái kia, giờ em tập trung sự nghiệp, rèn luyện bản thân, mở rộng... Xem thêm
Bạn kêu ca ít thôi, đàn ông con trai gì mà kêu ca hoài vậy, lo mà chăm chút kinh tế để tụi con gái nó có chỗ dựa thì... Xem thêm
Ui, thay vì than vãn "thế này thì ế rồi" hay "cuộc đời thật là bất công" thì hãy dùng thời gian đó vào việc có ích hơn. Vì em... Xem thêm
chắc mấy con đào mỏ nhĩ?
lùn thì ng ta chê chứ saob cao bn mà thấp? 1m6 hả
Lùn nhưng mà bạn giỏi hay thành đạt thì gái theo ầm ầm bạn ạ :v
Lùn thì có sao đâu nhỉ, mình đây cũng thuộc dạng thấp mà giờ thì tăng cân dẫn đến ai cũng kêu :( trong khi chưa có nổi một mối... Xem thêm
Trên con đường bần cùng phải bán thân để kiếm sống, họ gặp phải không ít những bạo lực, ám ảnh mà không dám kêu ca với ai.
Không giấu giếm quá khứ và những đau khổ ê chề bản thân đã trải qua, chị Nguyễ...
Khi họ hỏi tại sao tôi trở thành gái mại dâm khi đã có tất cả: gia đình, nhan sắc, công việc ổn định... thì tôi ngẩn ngơ một lúc. Biết nói thế nào nhỉ, lý do tôi sa chân vào con đường này thật nực cườ...
Có ai giống mình không, yêu một người rồi tự nhiên thích vào bếp hơn hẳn.
Hồi còn độc thân, mình thuộc kiểu ăn gì cũng được. Có hôm lười còn gọi đồ ăn ngoài về cho nhanh. Nhưng từ khi có người yêu, mìn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
chỉ là tâm sự cho...
Còn vừa nghèo vừa lùn nữa thì nên vừa lòng với mấy bà xấu cả ng lẫn nết bạn nhỉ?
mình cao 1m58 thui, ngày trước gầy như con mõ, giờ thì như thùng phi vì...
chắc mấy con đào mỏ nhĩ?