Chào các chị , e là thành viên mới gia nhập . Em đang có băn khoan 1 xíu , các chị có thể giải thích giùm e dc ko ????
Chuyện là thế này , e với anh là bạn cùng cấp II , sau này mới gặp lại . Cũng có chat với nhau 1 vài lần , cũng xưng hô kểu ''a iu '' . Nhưng chưa có tình ý j hết , sau đó bẵn 1 thời gian ( khoảng 2 tuần ) . Anh hay nt chào e buổi sáng hay hỏi thăm công việc như thế nào rồi . Sau đó hay rủ e đi uống càe , tâm sự này nọ cho e nghe , thì e cũng nghĩ là bạn thân thui . Hum chủ nhật vừa rồi , a và e đi off cấp II , a làm ra có vẻ a với e quen nhau . Tuy ko nắm tay nhưng luôn xem chừng e , khi e đi vệ sinh thì đứng chờ e mặc dù cả đám đứng đợi ở thang máy . Hỏi e mún ăn j ko ??? Gọi e đi cùng kêu KFC ( thực chất để e ăn ) . Rùi bỏ công việc để đi chung với e . Lun nói giỡn với bạn bè '' E là của a nhá '' ( trai chọc e đấy mà ) . Lun mún e ngồi kế bên a , tâm sự chuyện trước đây . Khi a chở e về , đợi e vô tới nhà rùi mới đi . Sau hum đó thì lun nt với e . Hỏi đang làm j ??? An uong j chưa ??? Nhớ ăn rùi làm tiếp nha ??? Chạy xe về cẩn thẩn ........ Như vậy thì có thể nói là a ấy thích e ko ??? Bạn bè nói là a ấy thich e . E là người trong cuộc , cũng khá mù quáng . Em mún hỏi các chị để các chị tư vấn giùm e .E thì cũng thich â ấy lâu rùi , nhưng đang làm bạn bè ko tiện nói ra Các chị làm ơn cho e ý kiến nha . Thanks các chị
thích hay không thì không biết,nhưng chắc chắn là anh ta đang muốn tán em...vài bợp tai... con trai không muốn tán thì không làm ra vẻ qtam nhiều như...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Và...
Theo cái kiểu hỏi của em thì em cũng có tềnh cảm với nó rồi :)).
Tềnh yêu là cái chả nói...
con trai không muốn tán thì không làm ra vẻ qtam nhiều như...