Thân chào cả nhà!


Mấy hôm nay em cứ suy nghĩ hoài một chuyện.


Em và honey quen nhau vài năm rồi, nhưng hẹn hò thì cũng chưa quá lâu.


Bình thường tụi em hay la cà cafe tám chuyện, anh ấy khá tôn trọng và nghiêm túc, giữ khoảng cách với em. Cũng chỉ là những cái nắm tay, cái ôm, thơm lên má và có một lần duy nhất anh ấy hôn trộm.


Tối hôm trước bọn em đi dạo, ngoài ôm, hôn, anh ấy còn đòi sờ soạng ngực và hành động nhạy cảm nữa. Mặc dù em không cho phép nhưng anh ấy vẫn cố ý. Em thật sự rất giận và cảm thấy mất hình tượng về anh ấy :(


Các chị ơi chẳng lẽ khi hẹn hò là phải như thế ạ? Có phải con trai khi hẹn hò đều vậy không ạ? Em thấy mình chưa sẵn sàng cho những hành động như vậy.


:(:(