Hôm nọ em và mẹ em đi xem tử vi cho 2 đứa. Thầy phán là 2 đứa đều có sao đào hoa , mà nhất là em năm canh ngo ( ảnh thì giáp tý ) . Canh = cô = cô độc . Thầy bảo em nên cưới sau 25 tuổi thì sẽ tránh ly dị hoặc 2 lần chồng.
Khổ cái từ bé đến h ai nhìn em cũng bảo con này lấy chồng muộn mà em không để ý lắm. Bây giờ anh ấy và em có dự định lấy trc tuổi 25 . Theo cả nhà, lời thầy nói có nên tin k ạ ? Em k mê tín lắm nhưng hơi ghê :Straightf:
Lý do lấy sớm cũng nhiều lắm : bf em cũng đến tuổi lấy vợ, mà 2 đứa định cưới trc khi em đi du học :RollingEy:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chia tay rồi...
Còn em là...
Phải chờ 5 tiếng liền. Có khách xa cả trăm km cũng đến, mà họ đến nhiều lần rồi. Ngồi hóng...
Ơ hoá ra đã qua thêm 1 mùa trăng...
Mình có thể...
Tháng trước mình mới mất hụt 1 em bé làm cả...