Em sn 92 và anh sn87 quen nhau qua Facebook, quen qua những người bạn thân của mình được 1 thời gian thì mình yêu nhau, anh ở bên Hàn còn em ở Việt Nam là một sinh viên năm 2, dù xa nhau nhưng 2 đứa hàng ngày vẫn thường nhắn tin, cuối tuần vẫn gọi video, quãng thời gian yêu xa 2 năm 2 tháng tuy chưa gặp nhau ngoài đời thật lần nào nhưng mình rất hạnh phúc, chưa bao giờ cãi nhau, chỉ cùng lắm những lúc hờn dỗi...Anh luôn động viên em và khuyên em cố gắng đợi ngày anh về, anh sẽ đền sẽ bù đắp cho em nhưng anh không thực hiện được điều đó.
Yêu xa cô đơn và buồn lắm nhưng em luôn cố gắng học hành thật tốt để ra trường có 1 công việc ổn định, để anh có thể tự hào về người yêu anh, để bố mẹ em có thể yên tâm về con gái, có thể tự hào về em và cũng để cuộc sống của em sau này ổn định không phải lo về cơm áo gạo tiền.
Vậy là em đã thực hiên được, chỉ sau gần 1 năm đi làm nhân viên văn phòng em đã nghỉ làm và bây giờ thì em đã là 1 bà chủ kinh doanh online :)
Em tuy thấp, tuy cận nhưng em là 1 đứa ngoan biết điều không chơi bời lăng nhăng gì, ngoại hình cũng ưa nhìn, da trắng, hơi mũm mĩm, vậy mà nhà anh chê bai em, rồi soi mói cả bố mẹ em, thật buồn cười :))
Em chưa lên tiếng nói hoàn cảnh gia đình nhà anh vợ nọ con kia, nhà đông chị gái ( những 7 chị ) bao giờ, luc nào cung tôn trọng. Hết chê bai rồi cấm cản 2 đứa chỉ vì ko hợp tuổi, tuổi 2 đứa kỵ nhau, chỉ có nghèo mới ở được với nhau còn giàu thì không thể :( Anh nói anh k thể thay đổi ý của mọi người được, bố mẹ già rồi., cả họ hàng cũng nói anh...Em buồn lắm, có ý định buông tay mấy lần đều không thành, anh đều níu kéo em và giờ thì mọi chuyện chấm dứt hẳn, con người anh cũng thay đổi rồi không còn yêu em nhiều như trước, tình cảm nhạt rồi
Dẫu biết rằng em nên từ bỏ nhưng tình yêu 2 năm 2 tháng yêu xa, 8 tháng yêu gần làm sao em có thể bỏ và quên ngay được, lòng em giờ rất đau. Không biết đến bao giờ em mới quên được, giờ cũng ko dám yêu ai nữa, sợ rồi lại chia tay :(( mà cũng chưa thấy hợp ai. Mọi người động viên em với ạ, chuyện của em ko dám tâm sự với ai chỉ biết lên đây than thở thôi :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Động cái gì :-? Lên đây tầm ngầm tìm đc em nào để bắt cóc về cúng trình ma nhà mình làm vợ chửa...
có chút động lòng đó nhé