Thấy nhà mình nhiều người bị người iu chia tay. Vì lý do chẳng đâu vào đâu. Nào là hoàn cảnh, số phận.... nói chung là nhiều:-?. Nên em thành lập hiệp hội yêu chung tình. Với mục đích ai chưa có ng iu thì tìm kiếm người iu. Ko quan tâm đến quá khứ. Quan trọng là hiện tại và tương lai "yêu chung tình, sống hết mình"O:-). Hehe. Mọi người có thể vào đây ghi rõ tên tuổi quê quán để làm quen. Em khởi sướng nha.
Trần Thị Dung. Sinh năm 20/09/1990. Mọi người có thể viết nhiều hơn. quê quán nghề nghiệp... để năng xê tìm ng iu một nửa nha=D>
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
nói em nói chẳng ai tin đâu. mới lại thấy...
Ý em đúng là vậy đấy bác ạ. Nhưng không đau ruột thừa lại...
ruột thừa chấn thương một lần thì bác sỹ đã cắt mất rồi. Lấy đâu...
Vâng em ngã vài lần rùi bác ạ,lần nào cũng chấn thương ruột thừa :D