E viết n~ dòng tâm sự này với các a, các chị khi e cảm thấy trong lòng rối như tơ vò. Câu chuyện của e hơi dài, mong các anh chị đọc hết rồi cho e lời khuyên với ạ.


E xin gọi thằng bạn thân của mình là “nó”. E và nó lớn lên bên nhau, ăn ngủ gần như cùng nhau luôn, nhà gần nhau, học cùng lớp từ mẫu giáo đến hết cấp 3. Với e mà nói thì nó là thằng bạn cực cực quý, cực hiểu e mặc dù 2 đứa ko có nhiều điểm chung lắm. E chỉ cần nhìn nó, nó sẽ hiểu e nghĩ gì, muốn gì. Hai đứa lúc nào cũng dính nhau như sam, chủ yếu là e dính nó hơn vì nó hiểu và rất chiều e :D. E ko thích bộc lộ cảm xúc của mình vs ng khác nhưng vs nó, e có thể khóc cười thoải mái. Nói ko ngoa thì ngoài ba e và nó, e ko dám tin ng đàn ông khác đâu.:|


Bây giờ có đi học xa nhau, e mới biết có 1 thằng bạn thân ở bên cạnh mới quan trọng thế nào. Cứ hơi gặp rắc rối 1 tí, ng e gọi hỏi đầu tiên là nó. E muốn đi tắm mưa, muốn đi biển, muốn chơi game cả đêm cũng ko có ai chơi cùng. Máy tính của e cũng phải cài chế độ để nó theo dõi từ xa, đt cũng vậy. Chơi với nhau như thế thành ra e thấy mình cũng “bựa” theo nó, “nam tính” theo nó, chẳng ngại ngùng j vs nhau cả :p. Bố mẹ và bạn bè bọn e đều biết hai đứa thân nhau như vậy nhưng chẳng ai nghĩ sẽ yêu nhau đâu. E kể các chị đừng cười chứ có lần nó đến nhà e chơi, đồ chip e treo trong nhà tắm bị rơi nó còn treo lên hộ. Mẹ e còn bảo may mà là nó thấy, chứ thằng khác thấy e treo quần áo lung tung là chạy mất dép rồi.:)):)):))


E vs nó chơi đã 20 năm có lẻ rồi. 2 đứa cũng đều trải qua vài mối tình, hiện tại nó cũng đang yêu 1 ng. Thật sự là e và nó chưa bh, và cũng sẽ ko bh nghĩ rằng mình có t/c vs nhau ngoài tình bạn. E xin cam đoan luôn! Nó yêu ai e thật sự mừng nếu ng đấy tốt, còn e yêu ai nó cũng ko can dự. Hai đứa e cứ như thế, như 2 đường thẳng song song ko có điểm dừng.8-|


Dạo gần đây e hay suy nghĩ về tương lai sau này. E rất sợ n~ ngày tháng sống vô tư, vui vẻ như bây giờ rồi chỉ mấy năm nữa là hết khi mà 2 đứa có gđ riêng. Sẽ ko có ai chạy ra ngoài ăn đêm, uống rượu tếu táo vs e nữa, ko có ai để e tâm sự đủ thứ trong lòng mà đôi khi bạn đời cũng chẳng thể chia sẻ. E ko có ý nghĩ chiếm nó thành của riêng mình đâu, nhưng phải làm sao để chúng e mãi vô tư ntn hả các anh chị? E sợ lắm. E ko muốn điều đó xảy ra. Có phải e dở hơi và ích kỷ lắm ko?:-S Có anh chị nào sau khi lập gđ mà vẫn chơi thoải mái vs bạn thân như hồi trẻ ko ạ? Lúc ấy bạn đời anh chị có ghen ko?.... Em có nhiều điều thắc mắc lắm. Anh chị giúp e vs @};-@};-@};-