Thân chào các ace!


Hôm nay em thấy mình đang trong tình trạng bi đát quá, chả biết chứ đầu năm em kêu thế này thế nào cũng bị ném ghạch.Chuyện của em là thế này: 8-|


Em hiện giờ làm dân văn phòng thui, với mức lương hơn 3t của em chả thấy thấm tháp gì, hiện em theo học liên thông buổi tối nữa.Đầu năm lên với mấy đồng thưởng tết còm em chẳng giám tiêu pha giúp bố mẹ nhiều, em thấy cũng ăn năn.Em nhớ tiền em bán hoa ngày tết em còn giữ lại nữa, tính đủ ăn đến lương.Hiện em đã lo xong khoản học phí, tiền nhà.Em ở 1 mình mãi chẳng rủ rê được ai, ngày trước kiếm bừa 1 em trên mạng về ở cùng sau thời gian em ấy thi liên thông k đỗ em ấy cũng uot luôn.Ra tết thấy tình hình bi đát quá nên em quyết định tuyển thêm 1 em trên mạng nữa, thế là giờ em có người để share tiền nhà, giảm được 1 nửa em bớt lo.Số của em cũng gặp người hiền lành k thì em k biết nhưng chân chất dễ sống là được.


Công ty em chậm lương là vấn đề muôn thuở, hiện giờ là cũng được nửa tháng rùi, may mà có tiền để em ứng khoản học phí k thì em cũng nhe răng.Tình cảnh của em giờ là viêm màng túi, không đồng luôn, đói giáp tháng 3 :-S.Dạo này thấy tiêu cực ghê, không biết em có chắt bóp quá không nữa khi em phải cắt chế độ cơm trưa ,mọi người trong công ty cứ đi ăn còn em thay vì đó là ăn mỳ, sáng ăn cơm nguội với muối lạc, tối đi học về bên nhà anh chị (chị gái) ăn ké.Từ trước chị cũng muốn em về đó ăn cho đầy đủ và tiết kiệm cho bố mẹ, chị lo cho em lắm, từ ngày chị chưa lấy chồng đến khi chị có gia đình vẫn lo cho em.Em cũng thấy thôi thì cũng là giải pháp ổn thỏa cho thời kỳ này.Chẳng giám mượn chị vì vốn bán hoa em mượn đưa chị nhưng chị chưa lấy.


Tối 14/2 thay vì được vi vu bên người mình yêu thương nhất thì em nhận được điện của người yêu nhờ mừng hộ anh đám cưới đứa bạn, hình như người yêu cũ của anh, em không khẳng định nhưng em đoán thế thôi, vì địa điểm, cô dâu đều trùng hợp với những gì anh kể, anh bảo là đứa em nên em biết vậy và k hỏi nữa.Sau đó thì em trắng túi luôn, buồn cho ngày 14/2 nhất.


Có anh chị nào trong tình trạng cháy túi như em không, K biết làm thế nào để ngày mai tốt đẹp hơn nữa.Mẹ, chị, bố lúc nào cũng bảo lương 3tr chẳng thấy tiết kiệm, cũng thấy hết nên em đang oải lắm, kiểu này phải nhịn ăn nhịn tiêu may ra mới tháng nào để ra được tháng ấy.Hỏi các bác như em sao em giám nghĩ đến đoạn lấy chồng đây, già lắm rồi nhưng nhìn ra thấy tao mao quá.có bác nào như em không?