Đêm nay là đêm thứ 3 trằn trọc không ngủ được,cứ nằm xuống là chuyện tình cảm cứ lởn vởn trong đầu mặc dù hoạt động cả ngày đã rất mệt mỏi,nên post lên WTT hy vọng tìm được hướng giải quyết :( .
Tôi và em học cùng lớp 1 trường ĐH ở HCM, năm 3, tôi sinh năm 89, hơn em 1 tuổi.Tôi thích em từ ngày đầu gặp mặt nhưng phải đến nửa sau năm 1 chúng tôi mới biết nhau.Đến tháng 11 năm ngoái thì tôi nhận ra rằng mình đã yêu em nhưng cũng phải 2 tháng sau mới ngỏ lời cùng em.Em không trả lời có yêu tôi hay không, chỉ nói có cảm tình với tôi, bảo cho em thời gian để suy nghĩ.Từ thời điểm đó đến nay tôi và em ngày càng gắn bó.Chúng tôi thường đi dạo, uống cafe,ăn vặt...mỗi khi rảnh. Những dịp đặc biệt tôi đều làm những hành động bất ngờ, lãng mạn dành cho em.Những lần như thế em đều rất vui và cảm động.
Em tâm sự với tôi mọi điều, duy chỉ có chuyện tình cảm của em trước đây và của em đối với tôi là không hề đề cập đến.Tuy đi đâu cũng có đôi, bạn bè mặc nhiên xem chúng tôi là tình nhân, em cũng không hề phủ nhận, tôi cũng có gặp vài người bà con của em với vị thế 1 người bạn trai (tuy không hề nói :-< ),riêng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ em,còn những cử chỉ thân mật thì là 1 điều xa xỉ.Vẫn biết tình cảm đôi khi không cần nói ra mà phải cảm nhận bằng trái tim, nhưng thứ tình cảm em dành cho tôi thật lạ.Có lúc em như cô bé con nhõng nhẽo, lúc nào cũng muốn được nuông chiều, có lúc lại muốn độc lập, không muốn tôi quan tâm em quá nhiều.Vô hình nhưng tôi luôn cảm giác em cố tạo 1 bức tường giữa chúng tôi.Em không muốn phá vỡ ranh giới đó, hay là em lo sợ điều gì?
Cách nay 1 tháng, tôi có chuyện buồn nên không đi chơi 2-9 với em (hiếm khi tôi bỏ lỡ dịp đi với em) mà đi nhậu lai rai với thằng bạn thân để tâm sự, 1 phần do chuyện tình cảm không đến đâu, phần là do chuyện gia đình (chuyện này em không biết).Ngày hôm sau, tình cờ tôi bắt gặp dòng chat giữa em với thằng bạn thân khi vào nhà nó đại ý là : em không muốn tôi vì em mà đau khổ như chính em trước đây !? Tôi thật sự khó hiểu nhưng cũng không gạn hỏi gì vì không muốn xen vào chuyện riêng tư của em.Tôi chỉ biết trước đây em (có lẽ) có yêu 1 người nhưng không có kết quả, lý do thì mù tịt vì em không hề nói, nhưng chả lẽ vì thế mà em không tin vào tình yêu mặc cho tôi hết lòng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho em? Tôi thật sự không biết làm cách nào để giải tỏa tâm lý đó cho em nên post lên đây để xin ý kiến từ các anh chị của WTT.
P/s: Cũng đã nghĩ đến chuyện em chưa yêu mình nên xác định tâm lý sẽ theo đuổi mà thôi, nhưng thái độ của em thật làm tôi rối bời, lúc thì nhiệt tình, lúc lại hờ hững.Chuyện dài dòng nên trong phạm vi bài post này tôi chỉ có thể thuật lại bấy nhiêu, các anh chị cần thêm thông tin thì reply tôi sẽ cập nhật sau.