Thắc mắc: Người yêu đi chơi riêng buổi tối với bạn khác giới
Em có 1 thắc mắc muốn hỏi ý kiến các mẹ, các bố và các anh chị đã yêu, đang yêu và đang bập bẹ tập yêu về vấn đề này, mong các mẹ trả lời thật lòng cảm xúc của mình nhé @};-@};-@};-
1. Nếu người yêu của bạn đi chơi riêng với bạn khác giới vào buổi tối từ 6h30 đến 10h20, 2 người đèo nhau đi ăn rồi coffee (tất nhiên là người yêu bạn sẽ bảo chỉ là bạn bè bình thường thôi), thực lòng bạn có cảm thấy thoải mái hem? :-?:-?:-? (hòa toàn loại trường hợp quan hệ công việc nhé :-$ )
2. Trường hợp người yêu bạn đi chơi riêng với người khác giới tới tận 11h, bạn có thấy thoải mái hem?
3. Lý do khiến bạn suy nghĩ như vậy?
4. Giới tính của bạn (dà, vì con gái và con trai nhìu khi suy nghĩ khác nhau, nhất là các bố thì hay tòm tem :103::103::103: )
Cảm ơn cả nhà, em sẽ tổng kết kết quả hàng ngày cho các mẹ, các bố tiện theo dõi nhé @};-@};-@};-
Mong các chị các em đặc biệt là đang tuổi cập kè dập dòm cho em ý kiến nhé 8-}8-}8-}
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hắn của tớ mà như vậy thì thôi nhé, tối qua a đi chơi với e nào nay lại rủ...
còn ông nào mà có ny ,...
Chắc bạn trai...
Dà, nghe các bạn, có mấy câu;
Should we turn our back on love
Or should we stand within
Khi tình yêu đủ lớn thì sẽ cùng...
Ái dà, như thế thì...
Hạng ấy cưới làm gì, chơi thì được.
Để đo mức độ tin tưởng và sự chung thủy thì cần phải có time dài.
Nên nguyên tắc của mình là không đặt niềm tin quá...
thứ 1, cô bạn còn có ý định tìm ng dự bị cho mình nếu như sau này 2 bạn...
Ô kìa, phải tự an ủi mình là người iu đã bảo...