Các anh chị cho em hỏi chút ạ!!

Em và người yêu quen nhau hơn 9 tháng nay, tụi e đều đang đầu đại học năm cuối, em thì có việc part time, ny em thì chưa. Gia đình e thì không phản đối gì, gd ny e cũng vậy. Chúng e thì rất ổn định về mặt tình cảm, có điều yêu sinh viên nên vật chất hơi ít, tụi e cũng không ở xa nhà. Ny e thì hay sang nhà e ăn cơm, bố mẹ e rất tốt với anh ấy, hay gọi sang cho quà bánh, trái cây đem về. Còn e thì vẫn chưa sang nhà ny ra mắt vì e dự tính vào cuối năm nay. Nhưng em không thích nhà ny cho lắm vì em cảm thấy bố mẹ ny hơi “kĩ”. Gia đình em cho nhà ny rất nhiều thứ từ lúc quen nhau nhưng nhà ny em chưa cho nhà em cái gì cả. Nhiều hôm đi chơi, bố mẹ anh ấy còn không cho tiền, hai đứa phải tiết kiệm từng đồng, vì a ấy kêu không có tiền. Em nghĩ chí ít ra cũng phải cho con ít tiền để đi với bạn gái chứ, đúng không ạ? Ngay cả hôm lần đầu ra mắt cũng không bảo ny em mua ít trái cây mang sang cho đúng lễ nghĩa. Đỉnh điểm là dịp trung thu sắp tới, tự em phải bỏ tiền túi mua hai hộp bánh cho hai bên gia đình, bố mẹ anh ấy còn chả đả động gì đến chuyện này, trừ vài lúc kêu em sang ăn cơm. Nhà ny em thì không phải dạng khó khăn, Vậy thì có phải kĩ không ạ?