Chào các anh, chị!


Em 22 tuổi và đang yêu 1 cô gái, cô ấy khá tốt, tuy nhiên hơi thích chơi với con trai hơn con gái, và rất dạn dĩ.


Trong 1 lần do đi quá giới hạn, em đã cùng cô ấy ăn trái cấm, và em biết đấy không phải là lần đầu tiên của cô ấy.


Em không nói gì, không trách, và em chẳng bận tâm lắm.


Nhưng 1 lần cô ấy nói thích 1 người trên mạng xã hội, em buồn lắm.


Em chọn chia tay, và nói cho cô ấy biết rằng những gì em biết, và em hiểu lần đầu tiên không phải là em.


Cô ấy hiểu và xin lỗi, rồi nói thật cho em biết rằng từng bị cưỡng hiếp.


Lúc này em thực sự tức giận, và em muốn hỏi cho ra lẽ, vì em không chịu được cái loại bẩn thỉu mà nhởn nhơ trên đời.


Tiếc là bạn gái em không chịu nói, và nói là muốn quên.


Em rất buồn, buồn vì dường như em đang yêu 1 tình yêu vô vọng.


Em không hề giận hay buồn bạn gái, cô ấy đã hứa sửa đổi, và em cũng nghĩ ai cũng từng thầm thích 1 người.


Dù yêu cô ấy, nhưng em cũng thường nghĩ về mối tình đầu của mình.


Nhưng em không may mắn nên người con gái ấy đã ra đi vì ung thư rồi.


Giờ em cảm thấy thật sự khổ tâm, liệu em chọn cách giải tỏa buồn bực bằng cách gặng hỏi bằng được thì có nên không?


Em muốn cho gã kia đi tù, hoặc ít nhất thì làm thái giám. Em đủ sức làm chuyện đó.


Điều em thấy khó khăn là em đã yêu và em đang thù hận. Dường như niềm tin vào người em yêu chẳng còn,


cô ấy không nói chỉ khiến em liên tưởng tới rằng dường như đó là ngày tháng mặn nồng của cô ấy.


Mong anh, chị hãy cho em 1 lời khuyên.


Em trăn trở quá....