Đây là lần đâu tiên mình viết lên tâm sự của minh lên mạng thế này (chẳng biết viết có hay ko nữa, lủng củng mọi người thông cảm nhé)



Mình là con trai 26 tuổi, mình và người yêu(25 tuổi) đều lớn lên và sinh ra ở Hà Nội đã yêu nhau đươc 5 năm nhưng thực tế năm cuối cùng liên tục mẫu thuẫn và chia tay. Người yêu mình là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, được lòng của rất nhiều người, cô ấy cũng là một cô gái rất chịu khó nên có một công việc tương đối là tốt. Tình yêu 4 năm đầu của bọn mình trôi qua em ả, nhưng gần 1 năm sau chúng mình luôn có nhưng xích mích, cãi nhau có lẽ chủ yếu xuất phát từ mình.



Bọn mình chia tay trong khoảng thời gian 7 tháng (thực tế là vẫn gặp nhau và lăng nhằng). Trong khoảng thời gian đó cô ấy đã say nắng 1 người đàn ông nước ngoài nhiều tuổi chắc gấp đôi tuổi cô ấy. Mối quan hệ của họ có vào khoảng từ tháng 8 đến cuối tháng 11. Cô ấy và ng đàn ông kia đã đi du lịch Singapose riêng với nhau 4 ngày 3 đêm (ở cùng phòng với nhau)đúng vào khoảng thời gian sinh nhật của cô ấy. Và 2 hôm nay mình đã phát hiện ra được điều đó.



Người đàn ông đó là một người thành đạt, ông ta chủ động cưa cô ấy và cô ấy đã siêu lòng. Họ thường xuyên nhắn tin tâm sự với nhau, chưa quá giới hạn bao giờ, rồi họ đi singapose vui vẻ bên nhau. Cô ấy nói dù ở cùng phòng nhưng chưa có quan hệ tình dục mà chỉ có hôn nhau và ôm nhau ngủ, ngủ cô ấy luôn mặc đầy đủ cả áo lót. Người đàn ông kia luôn tìm cách tiến xa hơn nhưng ko được (cô ấy đã thề trc bàn thờ và thề trên tính mạng của gia đình). Rồi sau đó khi ở sing về cô ấy và ông ta chỉ gặp nhau đi ăn đúng 1 lần sau đó ông kia thì vào TPHCM làm việc. Mình biết được là người yêu mình muốn thử trải nghiệm cái mới, và khi về đã dằn vặt khi nghĩ đến mình. Rồi 1 tuần gần đây bọn minh quay lại rồi mình phát hiện ra dc do vào mail của cô ấy.



Mình rất sốc vì ko nghĩ một cô gái đoan trang như cô ấy lại có quan hệ thân thiết với ng nhiều tuổi như vậy. Trong mail cô ấy còn viết nhật ký về chuyến đi đó, rất tình cảm, rất hạnh phúc mình đọc mà mỗi chữ như nhưng vết dao cứa vào tim. Cô ấy đã van xin tha thứ, sẽ làm tất cả để bù đắp lại lỗi lầm đó, còn tự tử nữa nhưng may mà mình phát hiện kịp thời, mình cũng đã mắng chửi hành hạ cô ấy rồi. Nhưng hôm nay mình nghĩ lại, mình làm thế để làm gì khi hành hạ người mình yêu mình còn đau hơn, chuyện cũng đã xảy ra rồi (và thầm cảm ơn cô ấy ko vượt quá giới hạn về thể xác). Nghĩ lại lúc còn yêu nhau mình vô tâm quá, chẳng làm gì lãng mạn cho cô ấy, chăm sóc cô ấy ko tốt, khi cáu gắt cũng toàn đổ lên đầu cô ấy, cũng đã say nắng đi chơi với cô gái khác nhưng chưa quá giới hạn gì, còn cô ấy luôn quan tâm chăm sóc mình, luôn muốn làm điều tốt nhất cho mình. Do mình sai trước, có lẽ chính mình mới là người đã làm cô ấy bị tổn thương nhiều nên đã siêu lòng trước người đàn ông trải đời như vây. Mình đã chọn cách là bao dung, tha thứ bỏ qua lỗi lầm của cô ấy (mình biết cô ấy yêu mình nhiều lắm đó chỉ là lúc nhất thời nông nổi) muốn hai đứa bỏ lại tất cả nhưng sai lầm đó cùng nhau làm lại tất nhiên là sẽ khó khăn vì đây là thử thách thật sự của cả 2 chúng mình.



Mình suy nghĩ cả đêm ko tài nào ngủ được, khi nhắm mắt mình lại thấy được những gì họ vui vẻ với nhau ở Sing. Mình lo sợ quay lại mình có đủ lòng bao dung không ? Có lại lấy nó ra để hành hạ đay nghiến cô ấy ko ? Mình rất sợ nhưng mình ko muốn mất cô ấy. Trước mình vô tâm lắm nhưng sau nhưng chuyện này mình thương cô ấy nhiều hơn. Sai lầm ai cũng có mình mong tình yêu của mình sẽ che mờ hết nhưng sai lầm trong quá khứ của cô ấy.



Nhưng liệu mình có thể làm được không, khi mà nhưng lời nói, những hình ảnh vui vẻ cứ luôn quanh quẩn trong đầu mình. Mình có vượt qua thử thách này được không? Nỗi đau này bao giờ mới mất đi được?



Có lẽ chưa bao giờ mình khóc nhiều như này, đau lắm.....